TÌNH QUÊ THẮM MƯỢT

 
TÌNH QUÊ THẮM MƯỢT
[Thuận nghịch độc]
 
Nồng duyên hiệp thắm nở hoa làng
Lạ nắng vui chào rộn tiết sang
Ông cháu dõi lời mơ mộng cảnh
Gái trai vầy chuyện quẩn quanh bàng
Trồng vương vấn ngãi bền ao ước
Cảm đón đưa lòng sũng dội vang
Trông ngóng diễm tình hương ngát đượm
Đồng trên lúa đẫm gió thu vàng
 
Vàng thu gió đẫm lúa trên đồng
Đượm ngát hương tình diễm ngóng trông
Vang dội sũng lòng đưa đón cảm
Ước ao bền ngãi vấn vương trồng
Bàng quanh quẩn chuyện vầy trai gái
Cảnh mộng mơ lời dõi cháu ông
Sang tiết rộn chào vui nắng lạ
Làng hoa nở thắm hiệp duyên nồng
 
HANSY
*
HOÀI CẢM
 
Nồng thơm tỏa dịu ngát quê làng
Hạt mẩy bông oằn lúa vụ sang.
Ông giỡn cháu đùa mê mải dạ.
Gió đưa sương phủ ngát xanh bàng
Trồng ươm gặt hái đời thêm nhộn.
Gọi réo vui cười tiếng rộn vang
Trông mãi bóng hình in dạ khắc.
Đồng xa ánh trải nắng hoe vàng.
 
Vàng hoe nắng trải ánh xa đồng.
Khắc dạ in hình bóng mãi trông.
Vang rộn tiếng cười vui réo gọi.
Nhộn thêm đời hái gặt ươm trồng.
Bàng xanh ngát phủ sương đưa gió
Dạ mải mê đùa cháu giỡn ông.
Sang vụ lúa oằn bông mẩy hạt.
Làng quê mát dịu tỏa thơm nồng
 
Duy Uyen Doan Ngoc

Nhận xét

Bài đăng phổ biến