HƯƠNG CHÌM CUỐI NẺO

 
HƯƠNG CHÌM CUỐI NẺO
[Trắc bằng-Thuận nghịch độc]
 
Ta buốt đẫm sầu lem cảnh cận
Tả tơi phòng quạnh hương chìm lẩn
Chà xơ xác dạ vỡ tâm thần
Rã thảm thê đời banh khúc đận
Xa lánh nghĩa tình xót nỗi phân
Lạ teo hồn kiếp đau lòng hận
Tà dương nhạt sắc trở phai dần
Da thịt nhão buồn thơ túng quẩn
 
Quẩn túng thơ buồn nhão thịt da
Dần phai trở sắc nhạt dương tà
Hận lòng đau kiếp hồn teo lạ
Phân nỗi xót tình nghĩa lánh xa
Đận khúc banh đời thê thảm rã
Thần tâm vỡ dạ xác xơ chà
Lẩn chìm hương quạnh phòng tơi tả
Cận cảnh lem sầu đẫm buốt ta
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến