TRẦN KHÁC GÌ TIÊN

 
TRẦN KHÁC GÌ TIÊN
[Ngũ độ]
 
Đời không gục ngã trước kim tiền
Diễm lệ như là đóa thủy tiên
Nghĩa khát khao bền trong cảnh diệu
Tình bay bổng vẹn giữa tâm hiền
Bình minh tỏa nắng êm đềm dạ
Cảm hứng say lòng rộn rã hiên
Bạn hữu trà thơ đầy sảng khoái
Đường ngay ngõ thẳng bớt ưu phiền
 
Xướng họa cùng nhau sẽ giải phiền
Sen trà tửu ngọt trước hàng hiên
Yêu cầu đúng mực ân cần sũng
Đối xử bình dân nhã nhặn hiền
Biển vỗ về chim mừng hạnh phúc
Duyên mời mọc bướm hưởng đào tiên
Trần gian được thế đòi chi nữa
Cảnh mộng trời mơ sướng nhãn tiền
 
HANSY
*
MỘNG ƯỚC
 
Mộng ước đời  ta thật lắm tiền
Sơn hà trải bước đến Cồn Tiên
Lều tranh thưởng rượu cùng trăng tỏ
Chiếu cỏ bình thơ với bạn hiền
Ngắm mặt trời lên rìa hẻm núi
Xem đàn bướm lượn nẻo ngoài hiên
Bon chen vứt bỏ hồn thư thái
Giữa cảnh hoang sơ hết muộn phiền!
 
Cuộc sống từ đây chẳng não phiền
Đêm ngày  tự tại dưới vòm hiên
Rèn tâm hướng tới muôn điều thiện
Đọc sách làm theo chữ thánh hiền
Cuốc đất trồng rau vui tựa trẻ
Chăn gà thả cá sướng như tiên
Ngày đôi bữa bếp luôn hồng lửa
Bởi vậy quanh năm mải kiếm tiền!
 
Dung Nguyên

Nhận xét

Bài đăng phổ biến