HUYỀN ẢO TẰM TƠ

 
HUYỀN ẢO TẰM TƠ
[Ngũ độ]
 
Chữ ái loang hồn lượn nẻo thơ
Thầm đan ý nguyện đẫm mong chờ
Từ trong dạ thẳm cài thương nhớ
Ở giữa môi nồng dệt ước mơ
Mộng cõi thiên đường bay hớn hở
Tìm trang cổ tích đượm vô bờ
Người ơi mãi nhé bừng hương nở
Khẳng định câu thề diễm tóc tơ
 
Khẳng định câu thề diễm tóc tơ
Cùng xây cảnh mộng ngát thơm bờ
Thềm trăng lãng mạn yêu hoài nở
Quãng gió êm đềm phả lộng mơ
Mỹ lệ xuân lòng tha thiết mở
Giòn tan điệu ngãi véo von chờ
Trầm hương thắm tỏa duyên chồng vợ
Chữ ái loang hồn lượn nẻo thơ
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến