THANH BÌNH CA
128
THANH
BÌNH CA
[Thuận Nghịch độc]
Đồng ruộng thắm lay nắng rợp trời
Giọng mềm ru nhả thoáng chiều lơi
Sông nhô nhấp điệu chao vàng lối
Trống bập bùng sương vọng biếc lời
Nồng đượm nghĩa ân hoài chịu đợi
Nóng thơm tình phước giữ giòn tơi
Đông từ giã lạnh tan mùa tới
Đồng ruộng thắm lay nắng rợp trời
Trời rợp nắng lay thắm ruộng đồng
Tới mùa tan lạnh giã từ đông
Tơi giòn giữ phước tình thơm nóng
Đợi chịu hoài ân nghĩa đượm nồng
Lời biếc vọng sương bùng bập trống
Lối vàng chao điệu nhấp nhô sông
Lơi chiều thoáng nhả ru mềm giọng
Trời rợp nắng lay thắm ruộng đồng
HANSY
[Thuận Nghịch độc]
Đồng ruộng thắm lay nắng rợp trời
Giọng mềm ru nhả thoáng chiều lơi
Sông nhô nhấp điệu chao vàng lối
Trống bập bùng sương vọng biếc lời
Nồng đượm nghĩa ân hoài chịu đợi
Nóng thơm tình phước giữ giòn tơi
Đông từ giã lạnh tan mùa tới
Đồng ruộng thắm lay nắng rợp trời
Trời rợp nắng lay thắm ruộng đồng
Tới mùa tan lạnh giã từ đông
Tơi giòn giữ phước tình thơm nóng
Đợi chịu hoài ân nghĩa đượm nồng
Lời biếc vọng sương bùng bập trống
Lối vàng chao điệu nhấp nhô sông
Lơi chiều thoáng nhả ru mềm giọng
Trời rợp nắng lay thắm ruộng đồng
HANSY
THẮM
ĐƯỢM TÌNH QUÊ
Đồng xanh ngát lộng thẫm mây trời
Bổng gió chao tình cánh lả lơi
Sông bến đợi lòng da diết gởi
Sóng bờ trông dạ đắm say lời
Nồng thơm nắng quyện mê hồn gợi
Mọng thắm sương hòa đẫm ngọt tơi
Đông bắc gọi mời thương hẹn tới
Đồng xanh ngát lộng thẫm mây trời
Trời mây thẫm lộng ngát xanh đồng
Tới hẹn thương mời gọi bắc đông
Tơi ngọt đẫm hòa sương thắm mọng
Gợi hồn mê quyện nắng thơm nồng
Lời say đắm dạ trông bờ sóng
Gởi thiết tha lòng đợi bến sông
Lơi lả cánh tình chao gió bổng
Trời mây thẫm lộng ngát xanh đồng.
Hà Thu
Đồng xanh ngát lộng thẫm mây trời
Bổng gió chao tình cánh lả lơi
Sông bến đợi lòng da diết gởi
Sóng bờ trông dạ đắm say lời
Nồng thơm nắng quyện mê hồn gợi
Mọng thắm sương hòa đẫm ngọt tơi
Đông bắc gọi mời thương hẹn tới
Đồng xanh ngát lộng thẫm mây trời
Trời mây thẫm lộng ngát xanh đồng
Tới hẹn thương mời gọi bắc đông
Tơi ngọt đẫm hòa sương thắm mọng
Gợi hồn mê quyện nắng thơm nồng
Lời say đắm dạ trông bờ sóng
Gởi thiết tha lòng đợi bến sông
Lơi lả cánh tình chao gió bổng
Trời mây thẫm lộng ngát xanh đồng.
Hà Thu
Nhận xét
Đăng nhận xét