BIỆT TÌNH
BIỆT TÌNH
Tình thơ trời chia biệt
Xa xót cả cõi hồn
Người xưa, lòng có biết
Sao nỡ quạnh mùa hôn.
Tình ơi, chừng đã kiệt
Thao thức giữa tâm hồn
Đành lỡ làng mơ tuyệt
Tím tái cả hoàng hôn.
Vụng về hôm nào xiết
Ta ấm cả linh hồn
Giờ đau lòng thảm thiết
Khi hương lửa lìa hôn.
Tình thơ trời chia biệt
Xa xót cả cõi hồn
Người xưa, lòng có biết
Sao nỡ quạnh mùa hôn.
Tình ơi, chừng đã kiệt
Thao thức giữa tâm hồn
Đành lỡ làng mơ tuyệt
Tím tái cả hoàng hôn.
Vụng về hôm nào xiết
Ta ấm cả linh hồn
Giờ đau lòng thảm thiết
Khi hương lửa lìa hôn.
Hoen úa mùa trăng khuyết
Rạn vỡ góc linh hồn 
Lạc giữa trời băng tuyết
Mơ vọng buổi hợp hôn.
HANSY
HANSY

Nhận xét
Đăng nhận xét