NẰM MƠ THẤY MẸ

 *Ngày hôm nay bạn nói được câu gì, làm được cử chỉ gì để cha mẹ vui thì làm ngay đi, đừng để tới ngày mai, sợ rằng quá muộn.

*********************************************************************

NẰM MƠ THẤY MẸ
[Ngũ độ]

Như tuồng dáng Mẹ rảo về qua
Ảo sắc hồn linh sũng nguyệt tà
Nhắm đãi đằng xuân ngời cảnh tượng
Đang bày biện chỗ khắp toàn gia
Hàng hiên dẫn dắt ôn tồn giọng
Tổ ấm hồi sinh gọn ghẽ nhà
Giữa mộng hình xưa đầy cảm xúc
Tâm lòng khả ái tựa phù sa
 
Kỷ niệm xưa nào gió bão sa
Đàn con giữa mẹ chốn quê nhà
Kinh hồn dữ dội cuồng toang cửa
Khiếp đảm xô bồ hỗn nhập gia
Giọng vỗ về an lùi cảnh rét
Người che chở trọn át sương tà
Từ khi giã biệt vào tiên giới
Nỗi nhớ thương này chẳng chịu qua
 
HANSY



BAO LA TÌNH MẸ
 
Mỗi tuổi thêm nhiều bóng mẹ qua
Hoàng hôn nhạt sắc nẻo dương tà
Lưng còng những sớm còn gieo mạ
Mắt chậm bao ngày vẫn quản gia
Dưỡng bón cây đời cho ngọt quả
Đùm che cuộc sống để an nhà
Chiều quê thắm đượm diều ai thả
Nhớ cảnh bên người bỗng lệ sa
 
Bỗng lệ tuôn trào đỏ mắt tôi
Giờ đây cánh hạc đã xa rồi
Nhiều khi vấp ngã sao mà tội
Những lúc vui buồn chỉ vậy thôi
Trống trải cô đời thân chịu lỗi
Sầu đau một kiếp cõi luân hồi
Âm phần lạnh lẽo mưa dầy lối
Nghĩ tủi cho mình cắn chặt môi
 
Minh Hien




 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến