BỒNG LAI DIỄM TUYỆT

 
BỒNG LAI DIỄM TUYỆT
[Thuận nghịch độc]
 
Hồng má lịm hương đẫm ngọc ngà
Vịnh bừng loang nắng tựa đèn pha
Bông chờ chực bướm mơ tình diễm
Gió hẹn hò mây lướt nguyệt tà
Nồng mặn giữa tim thờ thẫn khoái
Ảo huyền trong sắc ngạt ngào xa
Trông hoài mãi đẹp duyên bền vững
Lồng phượng đắm say đãi rượu trà
 
Trà rượu đãi say đắm phượng lồng
Vững bền duyên đẹp mãi hoài trông
Xa ngào ngạt sắc trong huyền ảo
Khoái thẫn thờ tim giữa mặn nồng
Tà nguyệt lướt mây hò hẹn gió
Diễm tình mơ bướm chực chờ bông
Pha đèn tựa nắng bừng loang vịnh
Ngà ngọc đẫm hương lịm má hồng
 
HANSY
*
MÔI HỒNG
 
Hồng son nét điểm xuyến môi ngà
Lộng thắm tô huờng ngát diệu pha
Bông diễm ngọt lành say đắm ngả
Bóng huyền thơm thảo lịm nồng xa
Lòng ngây ngất điệu mơ niềm thoả
Mộng xuyến xao lời ước cảnh thoa
Đong vẹn khúc tình xây đượm ngả
Lồng thơ cánh mọng ướp hương trà
 
Trà hương ướp mọng cánh thơ lồng
Ngả đượm xây tình khúc hẹn đong
Thoa cảnh ước lời xao xuyến mộng
Thỏa niềm mơ điệu ngất ngây lòng
Xa nồng lịm thảo thơm huyền bóng
Ngả đắm say lành ngọt diễm bông
Pha diệu ngát huờng tô thắm lộng
Ngà môi xuyến điểm nét son hồng.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến