MƠ MỘNG ĐẪM HỒN
MƠ MỘNG ĐẪM HỒN
[Bát láy-Thuận nghịch độc]
Ngất ngây bừng lịm ái mong chờ
Ngờ đâu có cảnh tình êm ấm
Trộn xiết vương lòng giữa ngẩn ngơ
Xơ xác rụng dần tăng cảm diệu
Sắt son bồi mãi lặn phai mờ
Bờ thơm phả đẹp hoài khao khát
Phơ phất thoảng lời quyện tóc tơ
Khát khao hoài đẹp phả thơm bờ
Mờ phai lặn mãi bồi son sắt
Diệu cảm tăng dần rụng xác xơ
Ngơ ngẩn giữa lòng vương xiết trộn
Ấm êm tình cảnh có đâu ngờ
Chờ mong ái lịm bừng ngây ngất
Thơ thẩn khiến hồn đẫm mộng mơ
*
MƠ MÀNG
Lở bến dòng trôi vẫn mộng chờ
Ngờ bữa ấm êm ghìm dạ mở
Ngỡ chiều xao lắng gợi hồn ngơ
Ngơ trời dãi nắng cho tình nợ
Ngợ gió lùa mưa để nghĩa ngờ
Chờ đợi dáng xưa ngày phủ lỡ
Thơ hòa nhạc khúc trải lòng mơ
Lỡ phủ ngày xưa dáng đợi chờ
Ngờ nghĩa để mưa lùa gió ngợ
Nợ tình cho nắng dãi trời ngơ
Ngơ hồn gợi lắng xao chiều ngỡ
Mở dạ ghìm êm ấm bữa ngờ
Chờ mộng vẫn trôi dòng bến lở
Thơ tình khỏa nhớ dẫu hoài mơ
Nhận xét
Đăng nhận xét