ĐẪM KHÚC CHAO LÒNG

 
ĐẪM KHÚC CHAO LÒNG
[Ngũ độ]
 
Cảnh ngộ buồn tênh mãi chất chồng
Xuân tình đổ sụm cuối triền sông
Niềm ngây ngất cũ càng teo bạo
Khoản mặn mà xưa cũng bớt hồng
Lãng mạn thiên đường be bét phủ
Yêu kiều trúc phượng mỏi mòn trông
Ba đào dập tắt ngày hôn lễ
Luống tuổi tàn mơ được ẵm bồng
 
Trầm luân đắm giữa cuộc phiêu bồng
Ẩn hiện giang hồ dõi mắt trông
Nguyệt Lão ương gàn dang dở suốt
Tình xuân tẻ nhạt mốc meo hồng
Trêu rầu rĩ kiếp hoài nghi dạ
Lỡm chán chê đời định nhảy sông
Phận tủi thân rồi duyên lãng tránh
Tìm đâu ngọc nữ bến không chồng
 
HANSY
*
CÒN CHĂNG...?
 
Thời gian dẫu nặng tháng năm chồng
Cũng chửa yên bề một bến sông
Chỉ vẫn tràn mơ vầy nợ thắm
Là luôn đẫm mộng sánh duyên hồng
Chim mờ góc bể tình mê vọng
Nhạn khuất chân trời nghĩa mỏi trông
Nhắn nhủ thuyền ơi đừng lạc lõng
Bờ trăn trở đợi gót phiêu bồng
 
Hầu như đám bạn đã tay bồng
Hạnh phúc riêng mình phải mãi trông
Để những chiều hiu hờn mắt ngọc
Rồi bao tối quạnh tủi môi hồng
Ru vàng vọt ước kia vùi bãi
Dỗ héo hon thề nọ đổ sông
Tiếc lỡ làng gieo nhàu phận mỏng
Còn chăng có được bữa theo chồng..
 
Trần Trung Thảo

Nhận xét

Bài đăng phổ biến