KHÚC NỒNG MẶN ĐÓ

 
KHÚC NỒNG MẶN ĐÓ
[Ngũ độ]
 
Quẻ phán cho rằng sẽ hợp em
Hồng tơ ủng hộ mối duyên kèm
Nên vần vũ dạ thường xuyên đắm
Khiến mải mê lòng diễm tuyệt đem
Lữ khách tài hoa cuồn cuộn lửa
Đài trang yểu điệu phất phơ rèm
Mơ vàng đá mãi nồng loan phụng
Mở hội tiên đào sững ngước xem
 
Ta thường nhớ mãi buổi rình xem
Thiếu nữ cười duyên vội thả rèm
Giả bộ quên nhà ngơ ngáo diễn
Khơi mào đổi truyện sẵn sàng đem
Rồi lơi lả dạo dòng mơ trỗi
Khiến đẫn đờ hôm cảnh mộng kèm
Nguyệt Lão thương tình xây tổ ấm
Tim lòng chỉ ước quyện đời em
 
HANSY
*
NHỚ MÃI CÙNG THU
 
Vãn cảnh Tây hồ dạo với em
Kề tai dặn khẽ muốn anh kèm
Sương vờn giữa lối kỳ duyên gợi
Cỏ nép bên nhà huyễn mộng đem
Rỡ sắc đài yêu này gọi cửa
Nồng hương nhụy cảm ấy buông rèm
Ô kìa rộn rã chiều thương nhớ
Cứ nghĩ mơ màng đợi thử xem
 
Cứ nghĩ mơ màng đợi thử xem
Hình ai ẩn hiện trước khung rèm
Cho người ước nghĩa khờ tâm vọng
Khiến kẻ si tình thẫn dạ đem
Quạnh quẽ ngày qua lời hát ngỏ
Đìu hiu buổi lại tiếng thơ kèm
Mong lần gặp gỡ mùa thu tới
Vãn cảnh Tây hồ dạo với em...
 
Hai Dang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến