CẢM XÚC VÀNG THU
CẢM XÚC VÀNG THU
[Ngũ độ]
Nắng sũng tơ hồng quả tuyệt xinh
Trải khát khao lòng mơ ngọc nữ
Phừng bay bổng dạ đắm xuân tình
Thiên đường khả ái vô bờ diễm
Cảm hứng mê hồn rạng rỡ vinh
Giữa nguyệt mờ sương đầy hứng khởi
Trầm hương mỹ lệ quấn đôi mình
Mong cầu cảm xúc thật phồn vinh
Bình minh diễm lệ yêu kiều bướm
Khoảnh khắc đồng tâm lãng mạn tình
Đắm thẫn thờ phê mùi tỏa diệu
Say đờ đẫn xoắn nụ cười xinh
Chiều nghiêng lá đổ lời tao nhã
Cổ tích vườn thu bỗng hiện hình
*
THU HUYỀN
Mây hòa sóng cuộn vẽ vòng xinh
Màu thu huyễn ảo xòe khơi mộng
Cảnh gió huyền mơ xõa gợi tình
Nốt nhạc êm đềm xây chữ hạnh
Thơ vần ngọt thắm trải lời vinh
Lòng say nhịp khúc nồng hoan phả
Sắc quẩn vào hương quyện lấy mình
Cho thềm mộng nhớ ngập niềm vinh
Thùa êm dịu xuống đầy cung ái
Trải nhẹ nhàng lên khắp cõi tình
Hãy dệt nhiều thêm ngàn ý đẹp
Và đan lắm nữa vạn màu xinh
Nào mây cưỡi gió cùng bay bổng
Khói nhả mành tơ uốn lượn hình.
Nhận xét
Đăng nhận xét