GẦN THÊM NỮA NHÉ

 
GẦN THÊM NỮA NHÉ
[Ngũ độ]
 
Người ơi sũng luyến để thêm gần
Diễm cảnh thiên đường lịm ái ân
Phả khát khao hồn bên ngãi đượm
Xòe bay bổng dạ dưới trăng ngần
Trang đài nhoẻn miệng yêu kiều dáng
Cảm hứng say lòng rộn rã thân
Hiệp cẩn tình lang vầy thiếu nữ
Bồng lai thỏa ý mộng tiên trần
 
Khẩn nguyện nàng tiên đã giáng trần
Xin cùng lãng tử được thành thân
Tình ao ước cảnh bừng ngây diệu
Mộng vỗ về nhau tỏa trắng ngần
Vũ điệu đăng trình thơm thảo ý
Loan phòng quyến rũ mặn mà ân
Này em hãy đốt nồng hương lửa
Để mỗi ngày thêm xích lại gần
 
HANSY
*
ƯỚC VỌNG
 
Ước vọng ngày luôn mãi ở gần
Trao tình ngọt đắm nẻo lòng ân
Chiều xây điệu nhớ từ hương thảo
Tối trải lời thương giữa mộng ngần
Bữa cách xa mình thơ thẩn dạ
Hôm rời vắng họ đẫn đờ thân
Đời vui mỗi buổi chung niềm ấy
Thả nhịp bình yên khắp cõi trần
 
Thả nhịp bình yên khắp cõi trần
Xa nào cũng chẳng cách rời thân
Bình yên phủ xuống màu hoan lộng
Hạnh phúc choàng lên cảnh diễm ngần
Khúc nhạc hòa vang từng chữ thỏa
Thơ vần quyện bổng những lời ân
Tình say ngọt đắm người thương hỡi
Ước vọng ngày luôn mãi ở gần.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến