CUNG ĐÀN HUYỄN ẢO

 
CUNG ĐÀN HUYỄN ẢO
[Ngũ độ]
 
Những khúc âm đàn lượn vẳng xa
Dần loang cảm hứng giữa trăng ngà
Làm bay bổng dạ tình mơ luyến
Tẩm khát khao lòng cõi mộng pha
Lãng tử hồn nhiên mời mọc bướm
Nàng tiên hổ thẹn phất phơ tà
Vòng tay xiết chặt mờ nhân ảnh
Nhược thủy non bồng đắm huyễn ca
 
Hương tình ướp sũng điệu cầm ca
Quyến rũ nàng thơ cảnh nguyệt tà
Thượng uyển bồng lai phè phỡn lướt
Thiên đường sảng khoái lững lờ pha
Ngời tơ tưởng mộng vườn hoa mỹ
Trĩu dập dềnh mơ vẻ trắng ngà
Ngọc nữ anh hùng nghiêng sắc tửu
Thăng trầm nhịp phách thoảng gần xa
 
HANSY
*
HÒA CA
 
Vang về nẻo chốn dặm mù xa
Vẳng khúc tơ lòng dịu luyến ca
Ngọt đắm lời thơ cùng gió lả
Nồng say giọng hát lẫn mây ngà
Triền miên quãng ấy êm đềm phả
Mải miết cung này ấm diệu pha
Gõ nhịp chung tình da diết thả
Hòa theo sóng vỗ mộng đêm tà
 
Hòa theo sóng vỗ mộng đêm tà
Nguyệt trải mơ màng huyễn ánh pha
Lẫn cảnh say nồng đong mắt lả
Cùng hương đượm thắm dệt môi ngà
Đà gieo phím mộng trong lời thả
Đã ghép cung tình giữa tiếng ca
Sẽ chẳng khi nao tàn điệu rã
Vang về nẻo chốn dặm mù xa.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến