TÌNH QUÊ THẮM NGỌT

TÌNH QUÊ THẮM NGỌT
[Ngũ độ]
 
Trời xanh thoảng gió dậy mơ bồng
Ngõ ngách an bình phủ ruộng nông
Đượm sởn sơ lòng chan nắng diễm
Ngời thanh thản dạ quyến mai hồng
Tâm hồn hứng khởi êm đềm lượn
Cảnh sắc tươi nhuần rộn rã trông
Huyễn diệu làng thôn chào buổi sáng
Tình quê mát ngọt đẫm hương đồng
 
Giữa nắng bà con dẻo hiệp đồng
Mơ ngày mãn nguyện thoả chờ trông
Nương vườn trái lộng vô bờ trĩu
Tổ ấm trời thương rực rỡ hồng
Mãi dấn thân tròn xanh thiện cảm
Luôn gìn giữ vẹn quý nghề nông
Hồn quê thắm mượt đầy nhân nghĩa
Tỏa ánh bình minh vũ điệu bồng
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến