NHỚ VỀ TỪ MẪU
NHỚ VỀ TỪ MẪU
[Ngũ độ]
Thâm tình của Mẹ đẫm nguồn
thương
Mãn kiếp bình an trải dặm trường
Vững sắt son ngời gương phẩm hạnh
Chăm lầm lụi khéo giữa tà dương
Tào khang kính cẩn tươi cười giọng
Đạo nghĩa từ bi sáng sủa đường
Đãi họ hàng luôn đầy thấu cảm
Tâm hồn khả ái tựa trầm hương
Tổ ấm phai dần những xạ
hương
Từ khi dáng Mẹ gởi thiên đường
Càng chao đảo dạ ưu sầu mắt
Vẫn khát khao người được hưởng dương
Góc biển mù tăm dò dẫm mịt
Chiều hôm vắng bặt thở than trường
Lòng con vỡ nát vì cô độc
Nghịch cảnh chia lìa đẫm nhớ thương
HANSY
[Ngũ độ]
Mãn kiếp bình an trải dặm trường
Vững sắt son ngời gương phẩm hạnh
Chăm lầm lụi khéo giữa tà dương
Tào khang kính cẩn tươi cười giọng
Đạo nghĩa từ bi sáng sủa đường
Đãi họ hàng luôn đầy thấu cảm
Tâm hồn khả ái tựa trầm hương
Từ khi dáng Mẹ gởi thiên đường
Càng chao đảo dạ ưu sầu mắt
Vẫn khát khao người được hưởng dương
Góc biển mù tăm dò dẫm mịt
Chiều hôm vắng bặt thở than trường
Lòng con vỡ nát vì cô độc
Nghịch cảnh chia lìa đẫm nhớ thương
Nhận xét
Đăng nhận xét