DẤU CHÂN QUÁ VÃNG
[Ngũ độ]
 
Thuở ấy tình thơ đẫm lụa là
Môi chuyền ái cảm lượn về qua
Nồng thơm thảo dạ bừng say nắng
Ngát lững lờ hương toả sực nhà
Cảnh mộng giao hoà lai láng trỗi
Thiên đường quyến rũ ngọt ngào sa
Cùng mơ tưởng đến vầy loan phụng
Khởi phát hồng duyên sũng mặn mà
 
Vàng son kỷ niệm dễ thương mà
Thượng uyển tan tành lúc bão sa
Bởi dạo hồ nghi còm cõi sắc
Từ hôm giã biệt xác xơ nhà
Trông mờ mịt dấu nào lai vãng
Giãy quắt queo lòng chẳng vượt qua
Nghịch cảnh bày ra tình rỗng tuếch
Vì hương lửa nhạt thế nên là
 
HANSY.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến