VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

 
VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
[Ngũ độ]
 
Sân trường phượng vĩ dáng ngù ngơ
Cảm giác buồn tênh giữa lặng tờ
Chẳng có hôm nào tim rạng rỡ
Đâu còn thuở nọ mắt thờ ơ
Mà lâm ngõ cụt lòng thương nhớ
Đã hết hoàng kim nẻo chực chờ
Cảnh sắc xao hồn gieo rạn vỡ
Nghiêng chiều giọt nắng cũng sầu mơ
 
Nghiêng chiều giọt nắng cũng sầu mơ
Chạnh trải buồng tim gió hững hờ
Nọ giữa cây bàng ôn sách vở
Kia hàng phượng vĩ bén vần thơ
Choàng thâm ý mộng nhiều trăn trở
Cảm sũng tình ân lắm khạo khờ
Chẳng biết khi nào ta gặp gỡ
Cho trời kỷ niệm thắm hồng tơ
 
HANSY
*
KỶ NIỆM HỒNG
 
Lớp cũ nay về dạ ngẩn ngơ
Không gian yên ắng lặng như tờ
Hành lang cái trống nằm tư lự
Ghế đá cây bàng đứng vẩn vơ
Vẫn đó dòng tên , rêu phủ kín
Còn kia nét phấn , bụi giăng mờ
Ta đây ... bạn hữu đâu rồi nhỉ?
Chỉ thấy sân trường nắng ngủ mơ.
 
Chỉ thấy sân trường nắng ngủ mơ
Màu hoa sắc lá chuyển buông hờ
Chim muông vắng vẻ đâu còn nhạc
Cây cối im lìm cũng mất thơ
Nhớ tiếng cười đùa năm tháng dại
Thương câu giận dỗi phút giây khờ
Vô tư chợt vỡ òa theo mộng
Ký ức gom vào một phím tơ.
 
Hoàng Quyên-Thu Hằng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến