NỖI NHỚ DỊU ÊM

 
NỖI NHỚ DỊU ÊM
[Ngũ độ]
 
Ru triền quá vãng lượn hồn êm
Mộng cảnh thần tiên giỡn trước thềm
Dõi khát khao về hương kỷ niệm
Thương cuồn cuộn đến giữa màn đêm
Lâu đài cổ tích vô bờ diễm
Vũ điệu tình nhân lả lướt mềm
Cũng bộn thời gian mình cách trở
Nên lòng ngọc nữ nhớ càng thêm
 
Vẫn ước mong rằng lửa đượm thêm
Trầm hương quấn quyện giữa môi mềm
Nàng thơ diễm lệ yêu kiều dáng
Cảm hứng mê hồn lãng mạn đêm
Mãi vấn vương tình bên ngọc thể
Hoài bay bổng dạ dưới trăng thềm
Từ trong ngút thẳm lời ve vãn
Tẩm lịm đan lòng nỗi nhớ êm
 
HANSY
*
MIỀN XA GỬI
 
Trải gió mây chiều bỗng dịu êm
Màn sương lặng lẽ phủ bên thềm
Tim nồng một thuở vời xuân sóng
Ngã  thắm muôn lần thoảng Nguyệt đêm
Bởi lá thu rời luôn nặng trĩu
Mà con nước đẩy vẫn xuôi mềm
Như tình mãi tím  miền xa gửi
Tiếng của xưa lòng lại đẫm thêm
 
Tiếng của xưa lòng lại đẫm thêm
Ngày trông ngả nọ tóc xuôn mềm
Say tìm kẻ nói hoài sâu bữa
Đợi ngóng ai về chỉ nẫu  đêm
Dẫu tại bờ môi đành ủ chốn
Là hay nẻo mắt  ngập thương thềm
Quen đường bước nhỏ  hương ngào ngạt
Để giấc mơ dài nhẹ bẫng êm .
 
Hương Tình Muộn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến