VẪN QUYẾT TÌM NHAU

607
VẪN QUYẾT TÌM NHAU
 
Tìm nhau để môi cười, mắt hát
Khúc giao duyên xin trao tặng cho người
Trời yêu trăng, trời tìm mãi không nguôi
Ta thương nhau, ngàn ngày tim vẫn đợi.
 
Em yêu Ta, sao em không hề nói
Nhỡ tình hồng biến thành xám thì sao?
Giọt ngọc long lanh, lấp lánh dâng trào
Nỗi nhớ ngút ngàn, Em - Ta sóng sánh...
 
Trăng yêu kiều tỏa lan dù mỏng mảnh
Cõi mơ tình vẫn dào dạt ngàn năm
Gió chuyền nhẹ và lòng vằng vặc như rằm
Người mơ ơi, Em bập bùng huyễn ảo
 
Bóng liêu trai chập chờn vương thơm thảo
Ru giấc Vu sơn nồng thắm tình thơ
Xô lệch gối chăn tim óc dại khờ
Cho mãn kiếp ái ân hoài nồng mặn…
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến