VÀNG SON CÁNH PHƯỢNG

 
VÀNG SON CÁNH PHƯỢNG
[Ngũ độ]
 
Kỷ niệm vàng son sũng đến giờ
Lưu triền quá vãng đượm ngời thơ
Từng hôm ngất ngưởng trong bừng mộng
Vẻ dáng hào hoa giữa đợi chờ
Nép sẵn thân bàng khi rộn cảm
Rê gần gốc phượng buổi hoài mơ
Rồi thương lẫn nhớ ròng thu hoạch
Khiến cả vành tim bỗng dại khờ
 
Khiến cả vành tim bỗng dại khờ
Môi nồng ảo diệu quyến vào mơ
Đan hồn giữa gió thêu ngời mộng
Phả nắng ngoài hiên dệt trĩu chờ
Giục giã tình ân bừng nẻo sống
Vui vầy hạnh phúc tỏa nguồn thơ
Người ơi nhớ mãi thời nhung lụa
Kỷ niệm vàng son sũng đến giờ
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến