THI HỮU TƯƠNG PHÙNG

 
THI HỮU TƯƠNG PHÙNG
[Ngũ độ
 
Thỏa mãn vần thơ xướng hoạ Đường
Cho dầu bạn hữu ngút ngàn phương
Từng khi sũng nhớ bên triền phượng
Lắm buổi mờ trông giữa dặm trường
Nét chữ rồng bay vờn mộng tưởng
Câu từ ý lượn tỏa nguồn thương
Nhìn bao điển cũ mơ hình tướng
Cổ tích xưa nào đẫm giọt sương
 
Cổ tích xưa nào đẫm giọt sương
Tâm hồn ấp ủ ngọt ngào thương
Êm đềm vũ điệu nồng mơ sướng
Sáng sủa lòng tim diễm mộng trường
Đạo nghĩa thơm lời mong ửng hướng
Ân tình diệu sắc tỏa ngời phương
Thăng trầm xã hội dù không tưởng
Thỏa mãn vần thơ xướng hoạ Đường
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến