KHÚC CA HỒI NIỆM

KHÚC CA HỒI NIỆM
[Ngũ độ]
 
Ngày xưa ấp ủ giữa cưng chiều
Thảng thốt bây giờ cõi  liêu
Má lẻ loi chờ nên nhạt nhẽo
Tình dang dở hẹn khiến tiêu điều
Xinh màn phượng các tèm lem rã
Diễm nệm loan phòng vắng vẻ yêu
Tỉnh giấc hằng đêm sầu muộn vỡ
Người ơi khó cản vọng thương nhiều
 
Kỷ niệm mùa thương nuối ngãi nhiều
Môi nồng đắm ngọt của tình yêu
Hờn chao đảo dạ sầu lem gối
Dỗi nghẹn ngào tim bủa lắm điều
Hạnh phúc lu mờ xơ xác ảo
Thiên đường biệt ngái mịt mùng liêu
Giờ đây mộng ước đà tan vỡ
Biết thuở nào say đẫm chuộng chiều
 
HANSY
*
CƠN MƯA CHIỀU
 
Nặng hạt cơn mưa rũ giữa chiều
Gieo hồn quạnh vắng cõi cô liêu
Ngày đi đã hẹn ngàn muôn tiếng
Bữa tiễn cùng trao mấy vạn điều
Đến cuối thu vàng thêu mộng ái
Sang đầu tiết dịu dệt thuyền yêu
Nhưng giờ chỉ mỗi em thầm khóc
Thổn thức mà nghe lá rụng nhiều
.
Thầm nghe thổn thức lá rơi nhiều
Ngỡ đượm duyên vầy với dấu yêu
Mãi nhớ ngày nao thùa chỉ mộng
Hoài thương bến nhỏ dệt tơ điều
Bên thềm gió vẫn lùa hoang lạnh
Giữa nẻo dương tà bóng tịch liêu
Tiếc cuộc tình đầu chưa trọn ngãi
Buồn lê bước mỏi dưới mưa chiều
 
Trần Tấn Lai

Nhận xét

Bài đăng phổ biến