SAY CÙNG NGỌC NỮ

 
SAY CÙNG NGỌC NỮ
[Độc vận-Bát láy-Ngũ độ]
 
Rượu sũng môi tình ngất ngưởng SAY
Khơi niềm cảm xúc miệt mài SAY
Triền miên mộng đến thơm ngời phả
Rộn rã mơ về bổng ngát SAY
Vũ điệu tưng bừng len nẻo ước
Nghê thường lộng lẫy khiến hồn SAY
La đà diễm ảo trời hoan lạc
Ngọc nữ buông màn phảng phất SAY
 
Ngọc nữ buông màn phảng phất SAY
Yêu kiều ái cảm giữa lòng SAY
Hoài loang sấn sổ cho ngời dậy
Vẫn mộng vô bờ để biếc SAY
Thỏa thích bồng lai vờn ngợp trỗi
Mơ màng cổ tích quyện bừng SAY
Vành tim khấp khởi mùa tao ngộ
Rượu sũng môi tình ngất ngưởng SAY
 
HANSY
*
MÊ MẨN
 
Thơm nồng rượu chuốc thẩn thờ say
Sóng sánh gian trần lịm cảnh say
Nắng xoã sương tình ngơ ngẩn đắm
Mây trùm lụa sắc ngọt ngào say
Miên man quyện ánh dịu tràn khỏa
Lóng lánh pha màu choáng ngợp say
Vẽ thảm huyền hoa mời chất ngất
Bần thần lạc mộng thấm dần say
 
Bần thần lạc mộng thấm dần say
Rót trọn đêm về rã rượi say
Lướt lả bồng lai mời nguyện ghé
Âm thầm nhật nguyệt thả làn say
Trầm ly thắm thiết ân hoà lộng
Lả chén nồng nàn dạ đắm say
Nhấc cuộc mê man tràn mật ngọt
Thơm nồng rượu chuốc thẩn thờ say
 
Phượng Quỳnh
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến