VU LAN-MÙA HIẾU HẠNH
VU LAN-MÙA HIẾU HẠNH
[Ngũ độ]
Mùa chay hiếu hạnh tỏa
sen đời
Ngưỡng vọng linh hồn ở khắp nơi
Nẻo dạ dường như còn ấm chỗ
Mền chăn cứ tựa vẫn thơm lời
Cơm nhà thảy cậy vào tay mẫu
Mảnh ruộng từng trông đãi phúc trời
Dưỡng dục ơn này ngang biển lớn
Đau lòng cách trở Mẹ hiền ơi
Đau lòng cách trở Mẹ hiền
ơi
Nản suốt từ đêm vĩnh biệt trời
Có bữa choàng mơ tìm bặt vẻ
Rồi hôm tỉnh mộng thấy im lời
Nào khi giận dỗi lăn nhiều góc
Chẳng dịp vui đùa ngã lắm nơi
Mẫu tử thâm tình chưa nhận hiếu
Thì nay cánh hạc đã xa đời
HANSY
*
ĐẠI LỄ VU LAN
Đại lễ vu lan hạnh hiếu
đời
Chùa chiền mở hội khắp ngàn nơi
Công cha nghĩa mẹ đồi non thái
Dưỡng dục chăm nôm điệu nhạc lời
Gối mỏi lưng còng đi vạn nẻo
Quằng vai nặng giống rảo mưa trời
Sinh thành bế ẫm ân sâu vợi
Phải trả ơn người phụ mẫu ơi
Phải trả ơn người phụ mẫu
ơi
Cù lao chín chữ biển mây trời
Ngôn từ vạn tiếng chưa vừa ý
Bút giấy ngàn chương chữa hết lời
Tổ quốc cô thầy ghi khắc cốt
Đồng bào phật tử đáp đền nơi
Lòng thành ngưỡng vọng cầu tam bảo
Phổ độ song thân phước thọ đời
Thuan Văn Nguyen
[Ngũ độ]
Ngưỡng vọng linh hồn ở khắp nơi
Nẻo dạ dường như còn ấm chỗ
Mền chăn cứ tựa vẫn thơm lời
Cơm nhà thảy cậy vào tay mẫu
Mảnh ruộng từng trông đãi phúc trời
Dưỡng dục ơn này ngang biển lớn
Đau lòng cách trở Mẹ hiền ơi
Nản suốt từ đêm vĩnh biệt trời
Có bữa choàng mơ tìm bặt vẻ
Rồi hôm tỉnh mộng thấy im lời
Nào khi giận dỗi lăn nhiều góc
Chẳng dịp vui đùa ngã lắm nơi
Mẫu tử thâm tình chưa nhận hiếu
Thì nay cánh hạc đã xa đời
*
ĐẠI LỄ VU LAN
Chùa chiền mở hội khắp ngàn nơi
Công cha nghĩa mẹ đồi non thái
Dưỡng dục chăm nôm điệu nhạc lời
Gối mỏi lưng còng đi vạn nẻo
Quằng vai nặng giống rảo mưa trời
Sinh thành bế ẫm ân sâu vợi
Phải trả ơn người phụ mẫu ơi
Cù lao chín chữ biển mây trời
Ngôn từ vạn tiếng chưa vừa ý
Bút giấy ngàn chương chữa hết lời
Tổ quốc cô thầy ghi khắc cốt
Đồng bào phật tử đáp đền nơi
Lòng thành ngưỡng vọng cầu tam bảo
Phổ độ song thân phước thọ đời
Nhận xét
Đăng nhận xét