HOÀI ƯƠM KỶ NIỆM

 
HOÀI ƯƠM KỶ NIỆM
[Ngũ độ]
 
Quá vãng mùa yêu lịm cả lòng
Sum vầy cuối nẻo dạ thầm mong
Thương bàng bạc phả cài xuôi gió
Nhớ lững lờ dâng chảy ngược dòng
Quãng nhạc hôm nào lưu luyến bổng
Thơ tình thuở ấy giữ gìn trong
Thời gian cứ mãi về vô định
Để một hồn si nhuốm sũng phòng
.
Chiều xưa ngỏ ước giữa thư phòng
Nhủ dạ luôn hằng giữ trắng trong
Ngãi đớn đau tàn cay rủi phận
Lời dang dở hẹn khó xuôi dòng
Dù cho thẫm ý vô bờ đợi
Cứ phải cô tình quạnh quẽ mong
Dẫu vậy người ơi thầm đoái tưởng
Vì chưng kỷ niệm khắc sâu lòng
 
HANSY
*
KHÚC TIÊU SẦU
 
Sầu ơi ...buốt lạnh mãi nơi lòng
Hỡi nẻo ...chân trời tuyết đợi mong
Thả mộng màn sương nhòa dõi ngóng
Hoài mơ gió giỡn đuổi theo dòng
Thu về chợt tỉnh vui cài bóng
Hạ mãn trêu đùa thỏa giấc trong
Vạn nỗi đồng tương tình ấm bỏng
Ngàn duyên hạnh phước ủ loan phòng
.
Ngàn duyên hạnh phước ủ loan phòng
Cảnh đẹp an lành sáng tỏa trong
Có phải xưa niềm ân nghĩa đọng
Mà sao niệm cũ vấn vương dòng
Tiêu buồn trỗi giấu hờn âm vọng
Khúc bổng xa luồn dỗi điệu mong
Mảnh Nguyệt vàng treo đầu ngõ ngóng
Bờ đôi lặng lẽ gửi trao lòng !
 
Lina Lan
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến