KHOÁI PHỞ NHẤT ĐỜI

KHOÁI PHỞ  NHẤT ĐỜI
[Thuận nghịch độc]
 
Ta cùng phở ngát lịm mù khơi
Vũ khúc bừng lên hảo tuyệt đời
Da quấn quyện hoài bung sắc mượt  
Thủy lan tràn mãi dậy hương ngời
Ra tình ướp mộng thơm bền giấc
Dệt ý thành mơ xứng diễm trời
Qua lại bén nồng nghiêng ngả dáng
Xa gần thoảng ái nhịp đầy vơi
 
Vơi đầy nhịp ái thoảng gần xa
Dáng ngả nghiêng nồng bén lại qua
Trời diễm xứng mơ thành ý dệt
Giấc bền thơm mộng ướp tình ra
Ngời hương dậy mãi tràn lan thủy
Mượt sắc bung hoài quấn quyện da
Đời tuyệt hảo lên bừng khúc vũ
Khơi mù lịm ngát phở cùng ta
 
HANSY
*
VỢ YÊU
 
Ta có vợ yêu sướng nhất đời
Quá xinh môi thắm miệng cười tươi
Hoa cho nhuỵ sắc hương thơm ngát
Mẹ tặng mi xanh mắt ánh ngời
Tha thiết dáng thon chiều lộng gió
Ngọc ngà kiều diễm sáng mây trời
Qua đi cực khổ tình chung thuỷ
Xa cách tháng năm mãi nhớ người
.               
Người nhớ mãi năm tháng cách xa
Thuỷ chung tình khổ cực đi qua
Trời mây sáng diễm kiều ngà ngọc
Gió lộng chiều thon dáng thiết tha
Ngời ánh mắt xanh mi tặng mẹ
Nghát thơm hương sắc nhuỵ cho hoa
Tươi cười miệng thắm môi xinh quá
Đời nhất sướng yêu vợ có ta
 
Vũ Thuỷ
 
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến