LẠC GIỮA RỪNG MƠ
LẠC GIỮA RỪNG MƠ
[Ô thước-Ngũ độ]
Ngàn năm giữ nhé đẹp tươi ròng
Vô bờ diệu cảnh chuyền tim ngóng
Lả lướt thơm hồn dệt quãng mong
Khuỷnh hiệp ươm xòe loang sũng móng
Triền thương dậy đắm tỏa ngây lòng
Từng đêm thưởng ngát niềm mơ vọng
Trỗi mật duyên này thoả ước đong
Quãng lịm tình thơ cảm khúc lòng
Khấp khởi tim vàng câu huyễn đọng
Mơ màng vịnh sũng nốt huyền mong
Vờn nghe nỗi nhớ cài sương lỏng
Để thấy triền mê dạo cõi ròng
Mãi nhé ươm hồn yêu tỏa vọng
Cho ngời mắt diễm lượn vào trong
Nhận xét
Đăng nhận xét