ĐƯỢC TIÊM VACCINE

 
ĐƯỢC TIÊM VACCINE*
[Ngũ độ]
 
Cảm xúc vô bờ đã được tiêm
Buồn vui lẫn lộn dưới gương thiềm**
Hôm rồi sợ hãi đi vào điểm
Mũi chích đau nhừ tưởng bị viêm
Đứng chỗ hàng hiên gần cửa tiệm
Chờ trong chục phút trĩu bao niềm
Nguồn lây cúm dịch còn nguy hiểm
Vũ khí sinh tồn rạng lửa diêm
 
Ta bà dẫu biết tựa đời diêm
Cảnh ngộ nhiều khi lắm nỗi niềm
Mỗi phút qua rồi đâu tạc điểm
Ba ngày ngó lại chẳng còn viêm
Kinh hồn thảm kịch ngoài thương điếm
Cảm tạ hồng ân giữa bóng thiềm
Kẻ trước người sau đều toại diễm
Vui lòng trấn tĩnh đợi vào tiêm
 
HANSY
*vaccine MODERNA của Mỹ.
**mặt trăng




Nhận xét

Bài đăng phổ biến