NGUYỄN TRÃI

 
NGUYỄN TRÃI
[Ngũ độ]
 
Ánh nghĩa Khuê bừng tỏa rạng thiên
Thây đời bạc bẽo lắm khùng điên
Lòng ngay chối bỏ lời quanh quẹo
Trí vững phê ào miệng xỏ xiên
Giữa nẻo bàn mưu bình định quốc
Trong triều khởi ý phục hồi biên
Trung thần bỗng chốc hàm oan nặng
Kẻ sĩ thơm lừng sánh địa tiên
 
Kẻ sĩ thơm lừng sánh địa tiên
Văn tài trải khắp tận vùng biên
Trau bồi góp dệt lòng ngay thẳng
Xử sự đâm nhào lũ quáng xiên
Bãi nghiệp hồi quê vì chúng bẩn
Rơi đầu nhuộm máu bởi loài điên
Anh hào vạn thuở ngời sông núi
Ánh nghĩa Khuê bừng tỏa rạng thiên
 
HANSY


Nhận xét

Bài đăng phổ biến