VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
[Ngũ độ]
Sân trường
phượng vĩ dáng ngù ngơ
Tất cả chìm trong cõi lặng tờ
Chẳng có hôm nào vây rạng rỡ
Đâu còn thuở ấy mộng thờ ơ
Rồi dâng kỷ niệm tràn nhung nhớ
Để thấy quỳnh hương đã mịt mờ
Cảnh sắc xa vời sao lại ngỡ
Nghiêng chiều ngọn nắng khẽ tìm mơ
Nghiêng
chiều ngọn nắng khẽ tìm mơ
Chạnh khảm buồng tim gió hững hờ
Nọ giữa cây bàng ôn sách vở
Kia hàng ghế gỗ dệt vần thơ
Rồi say khúc điệu hoài chan rỡ
Để quyến tình yêu mãi lộng khờ
Chẳng biết khi nào ta gặp gỡ
Cho trời kỷ niệm thắm hồng tơ
HANSY
[Ngũ độ]
Tất cả chìm trong cõi lặng tờ
Chẳng có hôm nào vây rạng rỡ
Đâu còn thuở ấy mộng thờ ơ
Rồi dâng kỷ niệm tràn nhung nhớ
Để thấy quỳnh hương đã mịt mờ
Cảnh sắc xa vời sao lại ngỡ
Nghiêng chiều ngọn nắng khẽ tìm mơ
Chạnh khảm buồng tim gió hững hờ
Nọ giữa cây bàng ôn sách vở
Kia hàng ghế gỗ dệt vần thơ
Rồi say khúc điệu hoài chan rỡ
Để quyến tình yêu mãi lộng khờ
Chẳng biết khi nào ta gặp gỡ
Cho trời kỷ niệm thắm hồng tơ
Nhận xét
Đăng nhận xét