VỠ MỘNG ÂN THỀ


VỠ MỘNG ÂN THỀ

Diễm ảo xa mù nuối nghĩa thơ
Trầm hương nhạt xám dạ tê đờ
Lời xưa vọng não âm thầm nhớ
Giọng khổ dầm tim rũ rượi chờ
Cứ tưởng duyên tình luôn rực rỡ
Ai dè nẻo mộng mãi thờ ơ
Người đi gối lạnh lòng tan vỡ
Huyễn hoặc ê chề lặng tiếng tơ
*
Huyễn hoặc ê chề lặng tiếng tơ
Chi còn kỷ niệm thuở ầu ơ
Làm cho ước biệt hồn đau trở
Lại khiến thề cay bóng mịt chờ
Quạnh bám canh đời tê tái dở
Buồn len nhịp sống chán chê đờ
Người ơi dạ buốt mùa thương vỡ
Diễm ảo xa mù nuối nghĩa thơ

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến