TÌNH THU SẦU MUỘN


TÌNH THU SẦU MUỘN
[Ngũ độ]

Trên cành lá cũng chuyển dần sang
Nẻo mộng trần ai đã héo vàng
Úa thảm sương tràn đau cõi lụy
Gieo buồn gió lộng thẫm lằn ngang
Làn tiêu giã biệt sầu dang dở
Khúc nhạc từ ly tủi bẽ bàng
Rã hết nồng mơ thời hiệp cẩn
Đâu còn ái cảm dạo tình vang
*
Đâu còn ái cảm dạo tình vang
Tẻ ngắt vần thơ giữa bộn bàng
Bởi luyến lưu nào rơi quãng đượm
Nên dào dạt ấy trở thành ngang
Làm cho mộng cũ đành tan nát
Lại khiến thề xưa phải võ vàng
Những chốn mơ tàn hương kỷ niệm
Trên cành lá cũng chuyển dần sang

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến