TRẢ HẾT CHO NGƯỜI


TRẢ HẾT CHO NGƯỜI

Thôi thì trả hết giữa tầng không
Để khúc tình si bái biệt hồng
Tất cả bây giờ tan cuối mộng
Chi còn thuở ấy hẹn đầu sông
Đành xa giấc điệp câu trầm bổng
Tỏa khét hồn thơ chữ mặn nồng
Cứ mỗi khuya về tim vỡ rộng
Thiên đường ái cảm rụi chờ trông
*
Thiên đường ái cảm rụi chờ trông
Vẫn nhớ người ơi lúc đượm nồng
Dõi đợi ai về xinh trước cổng
Ôm chầm ấy hẹn ngát ngoài sông
Mà sao mãi buộc nơi tình trống
Lại cứ hoài mơ thuở nắng hồng
Khắc khoải cho nhiều đau dạ rỗng
Thôi thì trả hết giữa tầng không

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến