THƠ TRƯỚC TẾT TA


THƠ TRƯỚC TẾT TA
1
MÙA XUÂN NHỚ BẠN
[Ngũ độ]

Những Tết cùng vui của độ nào
Bây giờ chạnh nhớ gởi vần trao
Nhiều hôm nắng lửa tưng bừng giỡn
Lắm buổi chiều mưa rộn rã chào
Sẫm mắt trông về ran dạ tủi
Thâm tình ngoái lại vỡ hồn chao
Thầm nghe gió gợi mùi Xuân cũ
Quá vãng trầm hương thoảng dạt dào

Quá vãng trầm hương thoảng dạt dào
Đêm nằm xứ lạ cõi lòng chao
Hằng mơ nẻo biếc lời thơ đượm
Vẫn tưởng hồi xưa giọng phú chào
Bạn cũ đâu còn thi hứng dở
Tim buồn chẳng có nguyệt cầm trao
Giờ đây nhớ lại ngùi thương cảm
Những Tết cùng vui của độ nào

HANSY
2
KHÚC NHẠC BỪNG XUÂN
[Ngũ độ]

Êm đềm nhã nhạc tính tình tang
Nắng xõa trời xuân vẻ lịm vàng
Khởi những duyên nồng khi tiết lại
Dâng đời gió đượm buổi mùa sang
Trầm hương lả lướt ngời muôn cõi
Cảnh sắc triền miên rỡ mọi đàng
Quãng ước xuôi chiều mơ mộng tỏa
Bên cầu lãng tử vọng đài trang

Bên cầu lãng tử vọng đài trang
Cảnh sắc dường như giữa địa đàng
Những khúc đan lòng mơ trẻ đẹp
Bao điều ướm dạ tưởng giàu sang
Hoài thương để mộng ngời tơ tóc
Xõa nguyện cùng ai bổng đá vàng
Nắng đã chan hòa trên mọi nẻo
Êm đềm nhã nhạc tính tình tang

HANSY
3
THOÁNG XUÂN HỒI TƯỞNG
[Ngũ độ]

Chợt thoáng Xuân nào huyễn ảo ghê
Chiều thơm đẫm hẹn ước mong về
Đường yêu vạn kiếp luôn nồng rỡ
Nẻo luyến muôn đời mãi đượm tê
Tỏa mộng vương hồn gieo dạ trỗi
Vờn tim lộng mắt dõi hương thề
Rồi em lạc cảnh vào phương ấy
Để cõi thơ vùi quặn chát khê

Để cõi thơ vùi quặn chát khê
Làm cho điệu ái lãng duyên thề
Thời gian buốt lạnh hoài tuôn chảy
Kỷ niệm đau buồn cứ xõa tê
Vẫn nhớ nhưng mù câu hỏi vọng
Càng mơ dẫu bặt tiếng thăm về
Chiều nay quá vãng ngùi thương cảm
Chợt thoáng Xuân nào huyễn ảo ghê

HANSY
4
SỰ TÍCH TÁO QUÂN
[Tích]

Cảm động thần linh đến cõi trời
Dương trần giữ lửa thắm nhiều nơi
Muôn ngày bếp núc về chung cội
Vạn kiếp tào khang gắn vẹn lời
Đượm nghĩa duyên này đâu thể vợi
Thơm tình ý nọ chẳng hề lơi
Hằng ba bữa đỏ soi tràn lối
Phúc đạo bình yên chén đũa mời

Phúc đạo bình yên chén đũa mời
Ba kiềng vững nhánh lửa đùa lơi
Duyên thề tựa biển ngày thêm tiếng
Vũ mộng bằng non buổi hiệp lời
Dẫu lấm lem người đâu bỏ việc
Hay mờ mịt sắc vẫn vào nơi
Lầu son gác tía nào mơ đổi
Cảm động thần linh đến cõi trời

HANSY
5
SỚ TÁO QUÂN
[Ngũ độ]

Rạng rỡ mùa vui thắm ngỏ lời
Mây hồng Cụ Táo cưỡi vờn lơi
Cùng bao cảnh biếc hoài ngâm ngợi
Lắm quãng đường xa tỏa mọc mời
Lộng lẫy sao đèn giăng cả lối
Tưng bừng hội chép thả nhiều nơi
Mừng câu hạnh phước bình minh khởi
Sớ bẩm trình lên đẹp cõi trời

Sớ bẩm trình lên đẹp cõi trời
Sơn hà phát triển vọng ngàn nơi
Êm đềm cuộc sống an hòa trỗi
Rộn rã tình ca ngất ngưởng mời
Tết lại mong nhà luôn vẫn khởi
Xuân về giữ nước chẳng nào lơi
Miền Nam nẻo Bắc Trường Sa hỡi
Rạng rỡ mùa vui thắm ngỏ lời

HANSY
6
NHỮNG TẾT THA HƯƠNG
[Ngũ độ]

Cho màu Tết lại nở tràn hoa
Thoảng chốc nàng Xuân vịn giữa nhà
Cứ mãi bừng mơ lồng nẻo dệt
Luôn hoài lỡ mộng khiến hồn sa
Nhiều năm nhớ vọng đường quê cũ
Lắm buổi thương về cõi mẹ xa
Những ước mà đâu nào thỏa hẹn
Lòng xao xuyến quặn vẻ đau sà 

Lòng xao xuyến quặn vẻ đau sà 
Gọi nghĩa ân người ở chốn xa
Sống giữa lầu son nào được thỏa
Mơ làng mắt đỏ vẫn hoài sa
Triền xưa mãi mộng gieo sầu ý
Nẻo cũ càng thương vọng nhớ nhà
Ước sẽ quay về khua kỷ niệm
Cho màu Tết lại nở tràn hoa

HANSY
7
MÙA XUÂN CHẲNG ĐẾN

Mùa xuân đó mình ươm cuộc hẹn
Mắt chan tình, môi chín vời duyên
Tình tang một khúc bến thuyền
Mơ cùng phối ngẫu vững bền lứa đôi.

Rồi nắng hạ hong ngời dạ luyến
Tay trong tay trò chuyện tâm tình
Bướm lòng dậy sắc nguyền xinh
Bao la một cõi chỉ mình với nhau.

Lá thu rụng trầu cau thệ ước
Hẹn đầu xuân mà mượt thành duyên
Nhủ lòng bướm mộng mơ tiên
Trăm năm cột chỉ tơ nguyền đính tim

Rồi đông giá bóng chim xa biệt
Giọt tình xưa bỗng chốc úa màu
Đã thương sao nỡ làm đau
Để xuân mơ ước phải nhàu, hỡi em?

HANSY

XUÂN Ở NƠI ĐÂU
[Ngũ độ]

Tâm hồn cốt để thư từng bữa
Những cái đau lòng thôi đọng chửa
Giữa cuộc đời say khó thể luồn
Trong làn nước chảy còn chi tựa
Nhiều khi ngoái lại chỉ thêm buồn
Lắm buổi nhìn lui càng chạnh vữa
Cũng vốn từ lâu tẻ mộng rồi
Mùa Xuân chẳng thiết cùng ta nữa

Mùa Xuân chẳng thiết cùng ta nữa
Trẩy hội giờ đây buồn lặng ứa
Nhạt hảo rêm ngời hết chỗ trông
Tàn mơ nhão ước còn đâu tựa
Nàng thơ lắm dạo oải lung ời
Cõi rượu bao lần say bí chửa
Tết cũng như là dịp nghỉ thôi
Tâm hồn cốt để thư từng bữa

HANSY
8
NÀNG XUÂN ĐÃ ĐẾN

Mùa đông qua đi, mùa xuân tìm đến
Nụ hồng tươi đánh thức cõi yêu thương
Em đã đến, tung tăng vườn ngọc bích
Óng ả trong chiều tiếng nhạc triều dương

Mắt môi ơi, xin được cứ thơ ngây
Hồn trinh bạch giữa muôn vàn mây gió.

Mùa đông qua đi, mùa xuân về tới
Có nghe chăng, khúc hát cũ vọng về
Vườn hồng nở búp non đầu thơ dại
Xuân đến kìa, em lượn với xuân đi...

HANSY

NẮNG CŨNG SANG XUÂN
[Ngũ độ-Láy]

Nắng thảo thơm ngời trỗi nợ duyên
Tình Xuân rộn rã ngát ngan thuyền
La đà tuổi ngọc đan lời quyến
Mải miết thân ngà vọng quãng chuyên
Khắp nẻo an lành dâng mộng huyễn
Đầy tim rạng rỡ tỏa mơ huyền
Bồng lay vũ khúc êm đềm quyện
Diễm ảo tưng bừng biếc nụ quyên

Diễm ảo tưng bừng biếc nụ quyên
Tràn lan nuộc ái thỏa hương nguyền
Tình ơi cảm đến mơ màng huyễn
Dạ hỡi thương về nhắn nhủ chuyên
Giục giã tim nồng xanh ngát chuyến
Lần khân ý bổng rạng tươi thuyền
Mùa Xuân phảng phất bồng lai diệu
Nắng thảo thơm ngời trỗi nợ duyên

HANSY
9
XUÂN VỌNG HOÀI HƯƠNG

Quê Mẹ Xuân này thiếu dáng em
Hoa Xuân cũng chạnh, nhạt sắc triền
Vương đông lạnh giá vào Xuân gió
Bảng lảng mây chiều, Xuân cô miên.

Viễn xứ em mơ đến Tết xưa
Giữa vòng thân thuộc, khói hương mờ
Tóc trắng mẹ bay trong gió sớm
Quyện tròn kỷ niệm Tết ngày thơ.

Quê cũ Xuân về nhớ tình em
Bâng khuâng chiếc lá rụng qua thềm
Em đi, Xuân cũng mờ hương sắc
Nhớ thương nhiều, xa xót nỗi niềm.

Xuân tha phương, nào có chi vui
Chông chênh nỗi nhớ dạ bồi hồi
Quê hương xin gởi chùm lưu niệm
Của góc mùa Xuân Ta với ai…

HANSY

NGUYỆN CẦU XUÂN MỚI
[Ngũ độ-Giao cổ]

Tâm cầu Hỷ Lộc Phước cùng sang
Tỏa cánh tình yêu đẫm mộng vàng
Bổng những môi thề loang dạ khúc
Xanh lời miệng ước tỏa hào quang
Trầm hương dậy phả nồng chăn gối
Lộng rỡ trời mây ái cảm ràng
Hạnh phúc muôn đời luôn thỏa mãn
Xuân về đắm lịm giữa mùi nhang

Xuân về đắm lịm giữa mùi nhang
Có vẻ hồng duyên mãi rịt ràng
Để mộng hôm nào như cõi sắc
Cho tình thuở ấy tựa thần quang
Và thơm thảo đượm choàng cung biếc
Lại thẫn thờ say níu nẻo vàng
Rạng rỡ hoa cười thanh thản ước
Tâm cầu Hỷ Lộc Phước cùng sang

HANSY
10
GỞI TRI  KỶ PHƯƠNG XA

Tết này nơi đó sao Em
Có nghe một thoáng nỗi niềm nhớ quê?

Bên nhà vẫn đượm hoàng mê
Của năm tháng cũ lắm đê mê nồng
Cái thời ẻo lả đèn chong
Đôi ta trẻ mọn muốn long nhong hoài.

Thế rồi hết nuộc ngô khoai
Em về xứ lạ sống thoai thoải đời
Qua Net mình đổi trao lời
Mà nghe như thể mộng phơi phới chuyền.

Biết khi nao, bến gặp thuyền
Để cho hai đứa thỏa nguyền thệ yêu.
Xuân đang ngã bóng sang chiều
Nhớ Em, Ta nhớ thuở yêu dấu nào…

HANSY

HƯƠNG CŨ CHIỀU CUỐI NĂM

Thoáng chốc tròn năm kết thật rồi
Nghe chừng mãi vọng thuở còn đôi
Từ câu quyện nhớ chen hồn khởi
Đến điệu vờn thương lướt dạ bồi
Chẳng hiểu ngày mai tình có đượm
Hay là dĩ vãng mộng chìm trôi
Đời ai biết chỗ nào trong đục
Phó mặc bề trên chuyện đứng ngồi

Phó mặc bề trên chuyện đứng ngồi
Thân tằm sợi nhả kệ dòng trôi
Rèn thơ đượm biếc vần niêm trải
Luyện phú nồng thơm chữ nghĩa bồi
Vẫn ước tim lòng ươm sáng dạ
Luôn chờ hạnh phúc lộng ngời đôi
Ngoài kia lác đác mai đào nở
Thoáng chốc tròn năm kết thật rồi

HANSY
11
NHỚ MÃI XUÂN XƯA

Xa rồi một thuở Xuân xưa
Cái ngày sum họp giữa mưa móc tình
Dẫu rằng chẳng được phồn vinh
Mà sao kỷ niệm cứ sình sịch vang.

Nhớ ơi, góc bé thôn làng
Gia đình quyến thuộc mãi ràng rịt nhau
Dặn lòng có trước có sau
Giữ hương máu thịt, chớ màu mỡ phai.

Thế rồi sương gió đời trai
Tha hương lập nghiệp khiến mài miệt đi
Bão giông úa xám xuân thì
Tiếng quê lắm bận chợt rì rầm len.

Chiều nay phố thị lên đèn
Ngóng về chốn cũ chợt len lén buồn
Thì thầm ước vọng trào tuôn
Nhớ sao là nhớ cánh chuồn chuồn bay…

HANSY

TẢN MẠN
CHIỀU CUỐI NĂM
[Khoán thủ]

CÂU lòng chuốt đượm chẳng hề phai
THƠ phú nhiều năm thả mộng dài
VIẾT đẫm hương nồng sao kiếp nhạt
MÃI tràn sắc diễm ngộ tình sai
CHƯA vào hiệp cẩn duyên đà lỡ
TRÒN vẹn trần gian phận phủi tài
Ý nhẩm bao giờ nên ước nguyện
…………………………………….ai?

SỰ thế hoen lòng lắm rủi may
NGHIỆP văn thi cử luyện bao ngày
TÌM trong bốn bể nhiều thua thiệt
HOÀI giữa sông đời lắm trả vay
VẪN ước tâm hồn đan mới cũ
TRẮNG mơ hạnh phúc tự xưa rày
TAY buồn vẫy biệt sầu hong tóc
……………………………………cay!

HANSY
12
CUỐI NĂM
NGỒI ÔN KỶ NIỆM

Xuân mới đang về, đông đã qua
Cành nêu coi bộ cũng thêm già
Bâng khuâng nhớ lại mùa xưa quá
Cái thuở tết sang phải vắng nhà

Bạn thân lắm đứa biệt vùng xa
Khó được cùng nhau tết giao hòa
Kẻ ở quê hương người xứ lạ
Nhớ nhau chẳng tặng được cành hoa

Mà này bạn mới đâu thiếu ha
Miễn lòng rộng mở sẽ có à
Thương nhau trao gởi vần thơ nhá
Tao nhã thú vui cũng đủ là…

Năm mới gởi bạn chút tình ta
Mong ước thành công thật lớn… và
Hạnh phúc gia nương. Cùng cảm tạ
tình người luôn đẹp. Bạn thơ mà…

HANSY

CẢM XÚC GIAO THỪA

Đèn hương rạng rỡ đón Giao thừa
Gác nhỏ thơm trà nhẩm khúc ưa
Bữa nọ trời xanh ngời quãng chứa
Giờ đây lịch đã khít răng bừa
Tàn năm nhủ bụng lai rai hứa
Cuối nguyệt nghe lòng rỉ rả đưa
Tối mịt Ba mươi nhìn sấp ngửa
Cầu cho vận mới được dư thừa

Thầm mong đạo lý được dôi thừa
Khí hậu ba miền bớt đỏng đưa
Phước-Lộc-Giàu-Sang đầy mộng ứa
Hòa-Minh-Thọ-Phú đắm mơ bừa
Êm đềm hạnh phúc triền miên dựa
Rộn rã xuân đường tử tế ưa
Xướng họa kim bằng muôn nẻo chứa
Đèn hương rạng rỡ đón Giao thừa

HANSY


Nhận xét

Bài đăng phổ biến