THƠ TẾT TA

THƠ TẾT TA

CHÀO NÀNG XUÂN MỚI

Ước một mùa Xuân thái hòa
Đất trời rộng mở, gió là lượt thơm
Cỏ cây hoa lá căng hườm
Nguồn yêu rộn rã lời bươm bướm tình.

Cầu cho nắng mới tuyền xinh
Để đôi trai gái được bình minh duyên
Bến mơ kè cặp với thuyền
Bồng lai tiên cảnh dệt uyên ương nồng.

Vẫn xin rạng rỡ cánh hồng
Cho đời ý nghĩa đượm bồng bềnh thơ
Dệt nên ước vọng vô bờ
Hướng về phía trước, thốt: ơ hay… ngần.

Mãi hoài tươi rói cành Xuân
Thắm tô nhân loại, phả ân nghĩa ngời
Chào Xuân diễm, lộng muôn lời
Hùng tâm tráng khí nguyện đời đời vang…

HANSY
AN KHANG THỊNH VƯỢNG
[TNT]

AN vui hạnh phúc hẳn vô cùng
AN dưỡng ân tình sẽ mãi sung
AN định tâm hồn thơm sắc tỏa
AN nhiên trí tuệ thắm hương bùng
AN thần rạng ngút không nào nản
AN mệnh cao vời khó thể rung
AN tọa kim bằng bên tửu phú
AN cư lạc nghiệp  thỏa muôn trùng

KHANG cường tổ quốc mãi ngời lên
KHANG thịnh toàn nơi phú dũng rền
KHANG kiện gia đình con nhảy chức
KHANG trang nội thất túi vô tiền
KHANG ninh bản mạt không còn réo
KHANG thị dân nghèo đỡ bớt rên
KHANG khác năm nào bao phí tổn
KHANG tào hạnh phúc muối gừng nên

THỊNH soạn bàn mâm nhậu cá kèo
THỊNH thời cấy trỉa được mùa gieo
THỊNH la cớ bởi hoài lê chạy
THỊNH nộ vì hay buộc nhảy trèo
THỊNH đạt lâu bền tâm mở tốt
THỊNH tình rộng rãi dạ đừng keo
THỊNH suy vốn dĩ đời luôn vậy
THỊNH trị làm ăn giỏi chống chèo

VƯỢNG địa Anh đào nở khắp sân
VƯỢNG tim Cẩm tú mãi quây quần
VƯỢNG tình Dạ lý vời tiên nữ
VƯỢNG lộc Cát tường đạt quán quân
VƯỢNG phú Hồng nhung ngời mấy lượt
VƯỢNG tâm Bách hợp thắm bao tầng
VƯỢNG tài Nguyệt quế bừng mơ diễm
VƯỢNG quý Hải đường rạng rỡ xuân

HANSY
XUÂN TRÀN HY VỌNG

Nàng Xuân đã đến thăm nhà
Kìa ngan ngát mộng, thẫm ngà ngà say
Cuối vườn cánh bướm vờn bay
Gió thoang thoảng ngọt, trời nhay nháy tình.

Hương trầm quyện lấy hồng xinh
Sắc ngào ngạt trỗi, gọi bình an lên
Chao chòng nỗi nhớ không tên
Mùa xưa thấp thoáng giữa triền miên thương.

Thơ nồng vẫy bút liền chương
Góp gom kỷ niệm tỏa vương vấn đời
Mai vàng thỏ thẻ đôi lời
Trao về đào đỏ chúc phơi phới lòng.

Vẫn hoài một ước hai mong
Cầu Xuân mãi thắm giữ trong trẻo nguyền
Cau trầu rồi sẽ tròn duyên
Muối gừng hợp bích dệt uyên ương tình…

HANSY
CHÀO MỪNG CANH TÝ - 2020
[Khoán thủ]

NĂM vàng tháng bạc trỗi bình minh
MỚI lạ nguồn thơ đẫm nhiệt tình
ĐƯỜNG nghĩa trao lòng luôn ổn định
THI vần ướp dạ mãi phồn vinh
NGÀO câu xử thế cho điềm tĩnh
NGỌT khúc bồng lai để khởi trình
NGHĨA lý đong đầy hương phú vịnh
ÂN nồng bạn quý thỏa trường sinh

TÂN tạo mơ lành giữa chúng sinh
XUÂN ơi trỗi khúc nhạc đăng trình
BẰNG an thoải mái đời thanh tịnh
HỮU hảo ân cần phước hiển vinh
THẢO luận cùng nhau rèn đức tính
THƠM bàn với bạn ướp chân tình
LÒNG ngay trực chỉ đường công chính
DẠ thẳng trong ngần ánh nguyệt minh

HANSY
HOA LÒNG XUÂN NHỚ
[Ngũ độ-Sắc]

Xuân chiều ĐỎ RỰC lướt tràn đê
TÍM RỊM tình yêu rỡ nẻo về
Giữa mộng tương phùng XANH NGÁT kể
Bên bờ hạnh phúc thẫm HỒNG mê
NÂU sồng lịm nẻo thơm ngùi mẹ
HẠT giống mơ ngàn diễm ảo thê
Trỗi dậy câu hò LƠ lửng Huế
Mơ màng LỤC vấn cõi tình quê

Mơ màng LỤC vấn cõi tình quê
Kỷ niệm ngày nao cõi BIẾC về
Khắc nẻo THANH bình hôm dạ trễ
GHI lòng hạnh phúc bữa triền mê
Mà nghe TRẮNG nõn trùm sương bể
Lại thấy mơ VÀNG phả cõi thê
Trỗi khúc CAM tuyền khơi tỏ thệ
Xuân chiều ĐỎ RỰC lướt tràn đê

HANSY
XUÂN LỘNG YÊU THƯƠNG

Xuân vẫy gọi ân tình da diết
Ươm tháng ngày diễm tuyệt bồng lai
Tình tang giữa cánh nguyệt đài
Hoa e ấp nụ, gió mài miệt yêu.

Xuân lả bóng thiên kiều ái cảm
Nhuốm tâm tình nồng mặn trầu cau
Mùa thương đẫm nhụy sắc màu
Hồng duyên Nguyệt lão phau phau trắng ngần.

Xuân ngát đượm tình chân vạn thuở
Kể từ khi gặp gỡ triền mơ
Khúc lòng diễn đạt thành thơ
Vắng nhau một phút lại thờ thẫn tim.

Xuân giữa Net nổi chìm lắm đoạn
Hiệp tim lòng nối khoảng bờ xa
Cùng nhau kết mộng giang hà
Nhờ duyên tiền định khiến tha thiết hoài…

HANSY
RỘN RÃ KHÚC XUÂN
[Lộc lư-Ngũ bộ]

NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
Noãn lá vui chào cõi lịm thương
Lộng lẫy mai vàng khoe khắp hướng
Tràn lan cúc đẹp tỏa thơm phường
Mây lành rộn rã ngời trăm lượng
Nắng rỡ tưng bừng ngát vạn hương
Phố thị làng quê tình mộng trưởng
Trần gian náo nức giữa vô thường

Náo nức song ngoài bạt giá sương
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
Kìa anh hạnh phúc kề bên phượng
Nọ chị tươi cười xáp cạnh hương
Vẫn tỏa ngào duyên vàng nẻo thượng
Và lâng lịm sắc đượm môi hường
Cho đời xõa cánh huyền mơ ngưỡng
Để vạn ân tình quấn quýt thương

Bừng ân nghĩa lộng mãi thăng trường
Đón Tết thâm nguyền dạ thoảng vương
Ngát cảnh mơ màng thêu sắc tượng
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
Trà thơm nẻo dịu dàng khôn tưởng
Rộn rã không ngờ rượu biếc phương
Cứ ngỡ thiên đàng trao suất thưởng
Nào hay hạ giới tuyệt như thường

Hạ giới trong ngần sực nức hương
Làn môi thiếu nữ đẫm xinh hường
Trao lòng nhớ rộn ràng vui hưởng
Khấp khởi chan mừng quyện nẻo thương
Đượm cảnh yêu kiều loang mọi trướng
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
Bờ đê thoảng gió lời nguyên lượng
Nhịp khúc mơ huyền thỏa chén tương

Tình mơ tỏa diệu ngát ngan tường
Thỏa ước dâng trào rải tứ phương
Để mọi canh đời thôi vất vưởng
Cho trăm cánh mộng được lâu trường
Nguồn thơ gọi cúc đào đâu cưỡng
Thọ quất không từ cảnh phú vương
Ngõ Tết loang bừng bao tưởng tượng
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG

HANSY
VẪN MÃI HOÀI XUÂN

Lòng Xuân bừng mở
Muôn sắc quyện hòa
Hồn Xuân vẫn rạng
Vui cùng bướm hoa.

Ngày Xuân vẫn đẹp
Nắng thắm tươi màu
Tình Xuân cháy bỏng
Dào dạt trầu cau.

Em ơi, Xuân thắm
Rộn rã bao nhà
Mùa Xuân vẫy gọi
Kết tình Em - Ta.

Vui đời lên nhé
Sưởi ấm mong cầu
Mùa Xuân thầm thĩ
Đôi mình trong nhau.

HANSY
CHÚC ĐLXH NỞ HOA
[Ngũ độ]

Đầu Xuân chúc Hội mãi tâm đồng
Ngất ngưởng hoa cười rộn rã đông
Để ngọt ngào câu tình tỏa sáng
Cùng thơm thảo dạ ý loang nồng
Bừng bao mộng thắm triền thương mở
Dệt những mơ ngời nẻo đượm thông
Diễm sắc thành viên lời yểu điệu
Nguồn thơ Xướng Họa phả tươi hồng

Nguồn thơ Xướng Họa phả tươi hồng
Mạng tỏa câu vần chạy suốt thông
Ngát giữa ân tình rôm rả đượm
Ngời gương đạo nghĩa thiết tha nồng
Êm đềm bạn hữu vờn trăng gió
Rạng rỡ thi đàn trỗi ánh đông
Sắc đẫm hương tràn thơm thảo dậy
Đầu Xuân chúc Hội mãi tâm đồng

HANSY
RÌ RẦM GIÓ XUÂN 

Khỏng khèo ta đón chúa xuân 
Lơn tơn chúc hết xa gần minh niên 
Tiếng lòng thay vội tiếng chiêng 
Báo loan mùa mới vẹn nguyên đất trời. 

Hình như có tiếng ai mời 
Mùa vui rạng ngọt, rộn lời an khang 
Mây duyên đan khéo rịt ràng 
Để xuân cứ mãi ấm nồng giữa nhau. 

Thẩn tha mừng tuổi buồng cau 
Xuân về trầu rạng sắc màu suốt năm 
Gió xuân tai khẽ rì rầm 
Thương yêu thế nớ, sắt cầm hoài mơ… 

HANSY
DÀO DẠT KHÚC XUÂN
[Nhạc]

RỒI cũng trào dâng ước vọng thành
DẶT lòng khấp khởi lịm trời xanh
DÌU thương trỗi dạ bừng câu lảnh
MÙA lộng niềm vui dỗ luyến phành
XUÂN ngát thơ lồng đan diễm cảnh
THEO làn ngọt nước Tết ngời tranh
ÉN bay rộn rã nồng mê quánh
VỀ giữa nguồn mơ ái chạm mành

MÙA yêu đẫm thắm giữa cây cành
BÌNH địa lan bừng huyễn ảo nhanh
THƯỜNG ngụ loang tình mong mỏi sánh
MÙA chan chứa phả mãi song hành
VUI chiều sớm dạo ngời hương ánh
NAY đượm thơ lòng rộn bưởi chanh
ĐÃ chuyển xuân hồng thêm sức mạnh
VỀ trăm phố thị phước ân dành

MÙA rộn vui về phước trọn canh
XUÂN ơi phảng phất bước thơm rành
MƠ màng xúc cảm luôn vành vạnh
ƯỚC nguyện ân thề mãi phát sanh
ĐANG buổi mai đào khoe đượm cánh
ĐẾN khi cúc huệ trổ thơm nhành
ĐẦU xuôi cuối lọt đời ngon bảnh
TIÊN địa thiên đàng ắt nổi danh

KHÓI huyễn thiên đàng phả trí Anh
BAY loang giữa thế phớt sao đành
TRÊN dào dạt gió mây lành lạnh
SÔNG nước ơ hờ dưới quẩn quanh
TIẾNG ái tình khua ngời phước hạnh
GÀ duyên nợ hót dậy tin lành
GÁY thầm giữa dạ nguyền lanh lảnh
TRƯA nắng giang đầu nhớ Ái Khanh

HANSY
TÌNH XUÂN RỘN RÃ

Mùa Xuân giao cảm tuyệt vời
Đôi ta nhẹ bước, ươm lời thương yêu
Trời xanh lắm nét yêu kiều
Nước mây huyền diệu giữa chiều nắng lay.

Người ơi, tay nắm bàn tay
Cùng nhau tìm đến tương lai bến tình
Thơm quả ngọt, nụ hồng xinh
Niềm mơ khẽ gọi, thanh bình nở hoa.

Nghĩ rằng rét mướt rồi qua
Tung tăng bướm lượn dâng quà thế gian
Trầu cau sẽ đến bên nàng
Hai tim hiệp một rộn ràng phố Xuân…

Đảo Mai thôi hết tần ngần
Hé bông hạnh phúc họa vần thơ yêu
Ngọt ngon ấp ủ dáng kiều
Xuân thương, Xuân nhớ, cánh diều Xuân bay… 

HANSY
CHÀO TRANG+BẠN THƠ – 2020

Bạn hữu đồng tâm Xướng Họa Đường
Bay lừng mật ngọt nức ngàn phương
Mời Anh lại ghé đài sen thượng
Đón Chị về thăm đóa nguyệt hường
Rộn rã ngôn từ luôn quyện vướng
Êm đềm khúc nhạc mãi lồng vương
Đời loang diệu thắm tình vô lượng
Góp nhặt lời ca ướp mộng thường

Góp nhặt lời ca ướp mộng thường
Cho tình nghệ sĩ mãi nồng vương
Vần mơ lả lướt ngời âm hưởng
Tứ lộng triền miên ngọt má hường
Để dạ chim bằng lao mọi hướng
Thêm làn gió mật rót mười phương
Nào ta nối nhịp mùa quang trưởng
Bạn hữu đồng tâm Xướng Họa Đường

HANSY
ĐÓN XUÂN MỘT MÌNH

Trà ngon một chén thơm lòng
Hoàng mai một đóa thoảng mong mỏi gì
Bên mành ướm giọng cổ thi
Chợt nghe im ắng giữa thì thầm xa.

Ngoảnh trông quá vãng ta bà
Xuân đi Tết lại vẫn tha thẩn hồn
Thời gian lem luốc màu son
Vó câu song cửa chẳng tròn trặn lâu.

Thôi thì dốc tửu van cầu
Được yên ổn phận, kết bầu bạn vui
Dẫu không thắm lộng sắc mùi
Miên trường dỗ giấc xóa bùi ngùi xưa.

Xuân này chắc ngớt gió mưa
Bình minh lại đến, dạ thưa thớt buồn…

HANSY
KHÚC NHẠC XUÂN NỒNG
[THTK-Bằng trắc]

TẾT hưng thịnh biếc ươm ngời tuổi
ĐẾN quyện trần gian mừng điệu trỗi
MONG ngát hồn tim tỏa lén chồi
CHỜ xinh noãn lá bừng loang cội
DẬY vương vạn nẻo ái ân trồi
KHẮP lượn ngàn hương tình mộng nối
NƠI thảo thơm lừng ảo diệu môi
XUÂN VỀ ƯỚC VỌNG TRÀO DÂNG LỐI

XUÂN khỏa vương đầy cảnh sắc tươi
VỀ ươm giữa thế lịm môi cười
ƯỚC nguồn hạnh phúc luôn hoài đợi
VỌNG chốn thanh bình được mãi khơi
TRÀO lộng Kim Tiền loang khuỷnh tới
DÂNG bừng Phước Lộc thỏa miền chơi
LỐI ngay đạo nghĩa nhiều danh lợi
TẾT ĐẾN MONG CHỜ DẬY KHẮP NƠI

HANSY
NGUỒN XUÂN LỘNG LẪY
[Ngũ độ-Hoa ẩn]

Trỗi khúc LIÊN hoàn lịm nẻo Xuân
Trời thơm HUỆ ái phả muôn phần
LAN đài tỏa ước ngời xinh phận
ĐẠI hỷ dâng thề biếc rỡ thân
Gió thoảng QUỲNH tương hoài xõa cận
Hồn loang SỨ ĐIỆP mãi vin gần
TRÀ dư tửu hậu dày hương phấn
Gác PHƯỢNG trăng lầu thỏa mãn ân

Gác PHƯỢNG trăng lầu thỏa mãn ân
HỒNG nhan rạng rỡ ước ao gần
ĐÀO hoa diễm lệ mùi hương phấn
Lộng lẫy kiêu kỳ ĐIỆP phúc thân
Vẫn tưởng êm đềm MAI mốt phận
Và mơ rộn rã ĐẠI dương phần
Đài TRANG lãng tử tâm cầu khấn
Trỗi khúc LIÊN hoàn lịm nẻo Xuân

HANSY
TẾT DẬY LÒNG XUÂN
[Ngũ độ]

Ngào hương vị Tết lộng bao tòa
Khắp cõi tưng bừng vạn kiểu hoa
Quãng biếc xanh rờn tranh khỏa ngọc
Làn thơm đỏ thắm nét dâng ngà
Mơ màng én liệng vờn xinh nẻo
Lộng lẫy đào mai nở sáng nhà
Hạnh phúc chan đầy vui thỏa mãn
Vang nồng vũ khúc diệu lời ca

Vang nồng vũ khúc diệu lời ca
Rạng rỡ mùa xuân phảng phất nhà
Bởi tỏa xinh bừng lên cõi ngọc
Và mơ ngát dậy trỗi men ngà
Cho đờ đẫn mộng bên ngàn sắc
Để chứa chan tình giữa vạn hoa
Phú dạ thơ lòng thơm thảo mãi
Ngào hương vị Tết lộng bao tòa

HANSY
ẢO DIỆU XUÂN TÌNH
[THTK-Trắc bằng]

ĐỂ niềm rộn rã thêm vời vợi
MỘNG thỏa trầu cau dào dạt tới
BỪNG ngọt ngào tim vũ khúc mời
THƠM đờ đẫn dạ ân tình gởi
NẺO thơ lảnh lót đượm xinh cời
ĐẤT phú triền miên nồng ngát khởi
TRỜI thắm môi hồng điệu lả lơi
HÒA CUNG ÁI CẢM MÙA XUÂN ĐỢI

HÒA quyện lòng nhau đượm tiếng cười
CUNG nguyền rạng rỡ lịm hồn ơi
ÁI chan chứa dậy tưng bừng sưởi
CẢM thiết tha lừng rộn rã tươi
MÙA kết mùi hương nồng phúc lợi
XUÂN loang sắc vị biếc ngôn lời
ĐỢI hôm hiệp cẩn la đà rưới
ĐỂ MỘNG BỪNG THƠM NẺO  ĐẤT TRỜI

HANSY
NGÁO NGẠT XUÂN SANG
[Ngũ độ]

Nắng thảo thơm ngào trỗi mộng duyên
Tình Xuân rạng rỡ ngát ngan thuyền
Mơ màng tuổi ngọc đan lời xuyến
Lả lướt tim ngà vọng quãng chuyên
Khắp cõi an lành lâng diệu uyển
Đầy tim rạng rỡ thỏa mơ nguyền
Bừng lay vũ khúc êm đềm quyện
Diễm ảo tưng bừng biếc dạ quyên

Diễm ảo tưng bừng biếc dạ quyên
Mà mơ ái diệu thỏa hương nguyền
Tình ơi cảm đến mê mòng huyễn
Ái hỡi thương về yểu điệu chuyên
Rộn rã tim lòng loang ngọt chuyến
Triền miên trí dạ tỏa lâng thuyền
Mùa Xuân đượm ngát bồng lai phả
Nắng thảo thơm ngào trỗi mộng duyên

HANSY
BỪNG RỠ SẮC XUÂN
[Bát điệp-Sắc-Thiên nhiên]

XUÂN nồng Biếc khỏa chập chùng Mây
Ngọt  tuổi Hồng XUÂN giữa Nắng đầy
Ý thỏa XUÂN lòng Xanh Biển dậy
XUÂN vờn khúc mộng thẫm Điều vây
Lèn XUÂN khỏa Núi Vàng tâm trẫy
Chuốt dạ hừng XUÂN Đỏ Bến vầy
Rỡ Tím XUÂN đời vương Nẻo cậy
XUÂN Huyền dậy Sóng phả tầng cây

XUÂN HỒNG nắng tỏa TÍA tình ngây
Thỏa ước nguyền XUÂN TRẮNG nuốt nầy
XUÂN BIẾC đẫm hồn len níu dãy
XUÂN ĐÀ đượm nẻo trải vờn mây
Mùa XUÂN THANH nữ vui mừng ấy
Trời gió HƯỜNG XUÂN ngát lựng vầy
XUÂN đến HOÀNG hôn bừng sáng dậy
XUÂN tình phơn phớt ĐỎ hây hây

HANSY
HỬNG KHỞI TÌNH XUÂN
[Ngũ độ]

Giữa mộng Xuân về phủ biếc hoa
Hừng tâm cảm thấy mộng an hòa
Trầm hương gọi ái nồng cơn tỏa
Những tưởng mê lùa hạnh phúc loa
Rộn rã thơ lòng man mác khỏa
Triền miên điệu phú thảo thơm nhòa
Ngàn xưa vọng mãi mùi Xuân lóa
Quãng nhạc tình yêu phủ mấy tòa

Quãng nhạc tình yêu phủ mấy tòa
Ngàn năm ái mãn chẳng phai nhòa
Tâm chuyền khúc lịm mơ màng tỏa
 Ý trỏ tim ngời rạng rỡ loa
Phảng phất ân thề dâng điệu xõa
Chòng chao kỷ niệm trỗi thơ hòa
Cành mai nũng nịu thơm vàng đóa
Giữa mộng Xuân về phủ biếc hoa

HANSY
NÕN NÀ XUÂN BIẾC
[Ngũ độ]

Yêu kiều nắng mượt phả trời Xuân
Rạng rỡ mùa vui thoải mái gần
Biếc xõa hương nồng loang dạ cảm
Thơm ngời sắc thẫm vọng tình ân
Đào khoe rộn rã bên bờ thắm
Bướm lượn triền miên giữa nẻo ngần
Chúc những duyên lòng mê mải lịm
Cung đàn tuổi mới dạt dào ngân

Cung đàn tuổi mới dạt dào ngân
Vũ điệu bừng hoan tỏa trắng ngần
Rạng rỡ tâm hồn trong ái cảm
Mơ màng dạ khúc giữa tình ân
Làm xao xuyến mãi ngời hương lạ
Khiến đẫn đờ tho diễm sắc gần
Hạnh phúc len về lâng thỏa mãn
Yêu kiều nắng mượt phả trời Xuân

HANSY
SẮC THẮM VƯỜN XUÂN
[Ngũ độ-Láy]

Rạng rỡ tình hoa Ngả ngớn chào
Xuân Giòn giã đến Miệt mài trao
Ơ thờ vạt gió Âm thầm bảo
Hối hả đầu sông Lặng lẽ ngào
Mộng uyễn Mơ màng Ngan ngát đảo
Câu lành Mải miết Dịu dàng chao
Trà San sẻ rượu Tang tình náo
Nhẹ nhõm lời thơ Phảng phất trào

Nhẹ nhõm lời thơ Phảng phất trào
Tim đờ đẫn mộng nẻo hồn chao
Kìa tay lãng tử mơ màng dạo
Ấy vẻ đài trang rộn rã ngào
Hãy mẩn mê lòng cho nguyệt đáo
Thêm hò hẹn ái để tình trao
Và lâng dạ khúc triền miên hảo
Rạng rỡ tình hoa Ngả ngớn chào

HANSY
MỘNG DIỄM TÌNH  XUÂN
[Độc vận]

Lòng người rạng rỡ mộng tình Xuân
Đây đó thơm lừng vị chúa Xuân
Bầy trẻ vui mừng lâng đợi Tết
Cụ già hoan hỉ ngóng chờ Xuân
Triền miên biếc vận dòng thơ Tết
Rộn rã hoan lời khúc hát Xuân
Khắp cả muôn loài chan chứa Tết
Dập dìu én liệng báo mùa Xuân

Dập dìu én liệng báo mùa Xuân
Nô nức đất trời dậy sắc Xuân
Phố xá trang hoàng vui lộng Tết
Cửa nhà rộn rã điệu mừng Xuân
Hương trà đượm ngát êm đềm Tết
Chén rượu thơm nồng bát ngát Xuân
Cây cỏ cũng cười mơ đón Tết
Lòng người rạng rỡ mộng tình Xuân

HANSY
XUÂN NGỜI RUNG CẢM
[Ngũ độ]

Rạng rỡ mùa Xuân tỏa thắm đàng
Lưng trời lộng lẫy ánh hào quang
Kìa thơm thảo mộng chuyền thơ biếc
Nọ lững lờ mây kết nẻo vàng
Ước phả hương nguyền loang diễm lệ
Mơ lèn nụ ái đẫm kiều trang
Nào hoa với nguyệt cùng hoan hỉ
Cảm dạ tình nhân mãi ngó ngàng

Cảm dạ tình nhân mãi ngó ngàng
Thơm nồng nắng đẹp phả đài trang
Tình ơi luyến cảm nên nông mặn
Ái hỡi chuyền thương hãy vội vàng
Đề khúc ân thề mơn quãng nguyệt
Cho lời hẹn ước phả thiều quang
Mầm yêu đã nhú hoài thơm lịm
Rạng rỡ mùa Xuân tỏa thắm đàng

HANSY
HOA LÒNG XUÂN NHỚ
[Ngũ độ-Sắc]

Xuân chiều ĐỎ RỰC lướt tràn đê
TÍM RỊM tình yêu rỡ nẻo về
Giữa mộng tương phùng XANH NGÁT kể
Bên bờ hạnh phúc thẫm HỒNG mê
NÂU sồng lịm nẻo thơm ngùi mẹ
HẠT giống mơ ngàn diễm ảo thê
Trỗi dậy câu hò LƠ lửng Huế
Mơ màng LỤC vấn cõi tình quê

Mơ màng LỤC vấn cõi tình quê
Kỷ niệm ngày nao cõi BIẾC về
Khắc nẻo THANH bình hôm dạ trễ
GHI lòng hạnh phúc bữa triền mê
Mà nghe TRẮNG nõn trùm sương bể
Lại thấy mơ VÀNG phả cõi thê
Trỗi khúc CAM tuyền khơi tỏ thệ
Xuân chiều ĐỎ RỰC lướt tràn đê

HANSY
KHOẢNH KHẮC XUÂN NỒNG
[Ngũ độ]

Thơm bồng nắng ngọt phả triền mơ
Giữa cánh mùa xuân thỏa đợi chờ
Nọ nẻo đào hây lừng biếc nõn
Kia luồng cúc đượm trỗi vàng tơ
Lâng dào dạt ước lèn hương đẫm
Tỏa vặc vằng thương dõi sắc đờ
Ngỏ ý cùng em vầy quãng mộng
Cho đời lãng tử dậy nồng thơ

Cho đời lãng tử dậy nồng thơ
Để khúc bồng lai lịm đẫn đờ
Hãy ước ao nồng loang vẻ phượng
Thêm ngào ngọt bổng níu đường tơ
Tình ơi mãn kiếp tim hoài lộng
Ái hỡi tròn năm dạ ủ chờ
Giữa gió mai vàng khoe tỏa đượm
Thơm bồng nắng ngọt phả triền mơ

HANSY
MỘNG MỊ TRIỀN XUÂN
[Thuận Nghịch độc]

Em nồng đượm ái ngọt ngào Xuân
Trở biếc mùa sang ánh rực ngần
Thèm diễm mộng cung tràn nguyệt quế
Ước huyền mơ phím ngợi vầng luân
Đêm chuyền ý đợi câu lồng phước
Đuốc lộng tim chờ nẻo rạng ân
Êm dịu phả lòng thơm mải miết
Mềm lơi lả vọng thỏa gian trần

Trần gian thỏa vọng lả lơi mềm
Miết mải thơm lòng phả dịu êm
Ân rạng nẻo chờ tim lộng đuốc
Phước lồng câu đợi ý chuyền đêm
Luân vầng ngợi phím mơ huyền ước
Quế nguyệt tràn cung mộng diễm thèm
Ngần rực ánh sang mùa biếc trở
Xuân ngào ngọt ái đượm nồng em

HANSY


Nhận xét

Bài đăng phổ biến