181 QUẤN QUYỆN HƯƠNG LÒNG
181
QUẤN QUYỆN HƯƠNG LÒNG
[Điệp âm]
Nhớ thuở vàng xưa-tựa bóng hình
Đôi lòng quấn quyện-nguyện nồng xinh
Mùa trăng giỡn gió-hò câu mộng
Tiết hạ lồng thơ-mở cuộc tình
Rạng rỡ bên đời-lơi lả khiếp
Ngọt ngào giữa ái-hãi hùng kinh
Loan phòng hương lửa-thùa mây nước
Kỷ niệm bồng lai-mải miết nhìn
Kỷ niệm bồng lai-mải miết nhìn
Ân nguyền lâng phả-lạ lùng kinh
Ngọt ngào huyễn mộng-long vờn ái
Lồng lộng ảo hương-phượng vỗ tình
Vũ khúc xuyên lèn-men dạ thắm
Nghê thường luyến khỏa-ngọa lòng xinh
Dõi hoài dáng lụa–mùa thơm thảo
Nhớ thuở vàng xưa-tựa bóng hình
HANSY
Nhớ thuở vàng xưa-tựa bóng hình
Đôi lòng quấn quyện-nguyện nồng xinh
Mùa trăng giỡn gió-hò câu mộng
Tiết hạ lồng thơ-mở cuộc tình
Rạng rỡ bên đời-lơi lả khiếp
Ngọt ngào giữa ái-hãi hùng kinh
Loan phòng hương lửa-thùa mây nước
Kỷ niệm bồng lai-mải miết nhìn
Kỷ niệm bồng lai-mải miết nhìn
Ân nguyền lâng phả-lạ lùng kinh
Ngọt ngào huyễn mộng-long vờn ái
Lồng lộng ảo hương-phượng vỗ tình
Vũ khúc xuyên lèn-men dạ thắm
Nghê thường luyến khỏa-ngọa lòng xinh
Dõi hoài dáng lụa–mùa thơm thảo
Nhớ thuở vàng xưa-tựa bóng hình
HANSY
*
TRĂNG LẶNG
Vẫn ngóng về ai – trải nhớ hình
Mơ ngày hạnh ngộ - khổ người xinh
Trời Nam hứa hẹn – quên ân nghĩa
Đất Bắc chờ trông – mộng ái tình
Gặp gỡ mà chi – si dại thế
Song hành để phải – ngại ngùng kinh
Nhiều khi gió cuốn – luôn bờ cảm
Lộng lẫy vàng trăng – lặng lẽ nhìn
Lộng lẫy vàng trăng – lặng lẽ nhìn
Đêm huyền ảo mị - nghĩ mà kinh
Lờ mờ thấu hiểu – yêu là bệnh
Lạ lẫm trầm mê – để vướng tình
Hạnh phúc dài thêm – êm dịu ngọt
Trang đời rộng mở - rỡ ràng xinh
Lời thơ thắm đượm – ươm mầm ái
Vẫn ngóng về ai – trải nhớ hình
Minh Hien
Vẫn ngóng về ai – trải nhớ hình
Mơ ngày hạnh ngộ - khổ người xinh
Trời Nam hứa hẹn – quên ân nghĩa
Đất Bắc chờ trông – mộng ái tình
Gặp gỡ mà chi – si dại thế
Song hành để phải – ngại ngùng kinh
Nhiều khi gió cuốn – luôn bờ cảm
Lộng lẫy vàng trăng – lặng lẽ nhìn
Lộng lẫy vàng trăng – lặng lẽ nhìn
Đêm huyền ảo mị - nghĩ mà kinh
Lờ mờ thấu hiểu – yêu là bệnh
Lạ lẫm trầm mê – để vướng tình
Hạnh phúc dài thêm – êm dịu ngọt
Trang đời rộng mở - rỡ ràng xinh
Lời thơ thắm đượm – ươm mầm ái
Vẫn ngóng về ai – trải nhớ hình
Minh Hien
Nhận xét
Đăng nhận xét