167 ƠN THÂY
167
ƠN THÂY
[THTK]
ÂN phúc
tâm Người dạy chúng con
THẦY luôn luận giảng thật mê hồn
RỘNG đường kiến thức nâng tài bộn
LỚN nẻo văn bài dậy giỏi khôn
NHƯ được đầu tư hoài khẳm vốn
TRỜI chuyền sáng tạo mãi đầy khuôn
BIỂN vàng khởi nghiệp nhờ tay uốn
NGHĨA ĐẠO HỒNG TƯƠI TỰA SUỐI NGUỒN
THẦY luôn luận giảng thật mê hồn
RỘNG đường kiến thức nâng tài bộn
LỚN nẻo văn bài dậy giỏi khôn
NHƯ được đầu tư hoài khẳm vốn
TRỜI chuyền sáng tạo mãi đầy khuôn
BIỂN vàng khởi nghiệp nhờ tay uốn
NGHĨA ĐẠO HỒNG TƯƠI TỰA SUỐI NGUỒN
NGHĨA ngời
đức hạnh loang từng bến
ĐẠO giáo dục cao nhiều lão luyện
XANH ngát trầm hương phủ vững bền
TƯƠI nồng cổ thụ tràn thương mến
TỰA lưng sách vở gắng đưa thuyền
SUỐI cả xưa rày luôn góp chuyện
NGUỒN dạy chính là những nhủ khuyên
ÂN THẦY RỘNG LỚN NHƯ TRỜI BIỂN
ĐẠO giáo dục cao nhiều lão luyện
XANH ngát trầm hương phủ vững bền
TƯƠI nồng cổ thụ tràn thương mến
TỰA lưng sách vở gắng đưa thuyền
SUỐI cả xưa rày luôn góp chuyện
NGUỒN dạy chính là những nhủ khuyên
ÂN THẦY RỘNG LỚN NHƯ TRỜI BIỂN
HANSY
*
KHẮC DẠ ƠN
THẦY
ÂN đức
cao dày giáo dưỡng con
THẦY trao nét đẹp của tâm hồn
RỘNG tình với trẻ đang còn dại
LỚN trí gieo mầm sẽ được khôn
NHƯ vẫn vuông lòng đò chở khách
TRỜI tràn nắng để mãi tròn khuôn
BIỂN ơn tạc dạ hằng ghi nhớ
NGHĨA ĐẠO XANH TƯƠI TỰA SUỐI NGUỒN
THẦY trao nét đẹp của tâm hồn
RỘNG tình với trẻ đang còn dại
LỚN trí gieo mầm sẽ được khôn
NHƯ vẫn vuông lòng đò chở khách
TRỜI tràn nắng để mãi tròn khuôn
BIỂN ơn tạc dạ hằng ghi nhớ
NGHĨA ĐẠO XANH TƯƠI TỰA SUỐI NGUỒN
NGHĨA
tình cao cả vô bờ bến
ĐẠO đức cho trò ghi nhớ luyện
XANH sắc bạn bè tuổi hạ thương
TƯƠI màu phượng vỹ ngôi trường mến
TỰA dòng sữa mẹ đã nuôi con
SUỐI chảy hoà sông dường khúc chuyện
NGUỒN sáng khơi từ thuở ấu thơ
ÂN THẦY RỘNG LỚN NHƯ TRỜI BIỂN
ĐẠO đức cho trò ghi nhớ luyện
XANH sắc bạn bè tuổi hạ thương
TƯƠI màu phượng vỹ ngôi trường mến
TỰA dòng sữa mẹ đã nuôi con
SUỐI chảy hoà sông dường khúc chuyện
NGUỒN sáng khơi từ thuở ấu thơ
ÂN THẦY RỘNG LỚN NHƯ TRỜI BIỂN
Minh
Hien
Nhận xét
Đăng nhận xét