VÕ VÀNG KHÚC ÁI


VÕ VÀNG KHÚC ÁI
[Thuận Nghịch độc-Láy]

Vay tình trả nuối quyện chiều mưa
Ái mỏi mòn đau khổ đủ vừa
Ngày phủ lặng thương sùi sụt tiễn
Dạ choàng hoen nhớ biệt biền đưa
Cay dằng dặc gối tê nhòa nhạt
Xót nghệch ngờ chăn lạnh thải thừa
Này thiết thảm ơi lòng quạnh vắng
Tay gầy guộc rã hẹn thề xưa

Xưa thề hẹn rã guộc gầy tay
Vắng quạnh lòng ơi thảm thiết này
Thừa thải lạnh chăn ngờ nghệch xót
Nhạt nhòa tê gối dặc dằng cay
Đưa biền biệt nhớ hoen choàng dạ
Tiễn sụt sùi thương lặng phủ ngày
Vừa đủ khổ đau mòn mỏi ái
Mưa chiều quyện nuối trả tình vay

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến