KHẮC MỘT PHIẾN SẦÙ
KHẮC MỘT PHIẾN SẦÙ
[Thuận nghịch độc]
[Thuận nghịch độc]
Hoa dỗi nhụy hờn tủi sắc xuân
Quặn đau hoài luyến cõi gian trần
Nhòa tan kiếp rụi đời không sắc
Lặng xót tim nhàu gió lạnh thân
Xa ngút ái mòn phai mộng diễm
Cạn nồng duyên vỡ vụn tình ân
Hòa chan lệ rũ lòng đau đớn
Òa khóc hận ai chẳng gũi gần
Quặn đau hoài luyến cõi gian trần
Nhòa tan kiếp rụi đời không sắc
Lặng xót tim nhàu gió lạnh thân
Xa ngút ái mòn phai mộng diễm
Cạn nồng duyên vỡ vụn tình ân
Hòa chan lệ rũ lòng đau đớn
Òa khóc hận ai chẳng gũi gần
Gần gũi chẳng ai hận khóc òa
Đớn đau lòng rũ lệ chan hòa
Ân tình vụn vỡ duyên nồng cạn
Diễm mộng phai mòn ái ngút xa
Thân lạnh gió nhàu tim xót lặng
Sắc không đời rụi kiếp tan nhòa
Trần gian cõi luyến hoài đau quặn
Xuân sắc tủi hờn nhụy dỗi hoa
Đớn đau lòng rũ lệ chan hòa
Ân tình vụn vỡ duyên nồng cạn
Diễm mộng phai mòn ái ngút xa
Thân lạnh gió nhàu tim xót lặng
Sắc không đời rụi kiếp tan nhòa
Trần gian cõi luyến hoài đau quặn
Xuân sắc tủi hờn nhụy dỗi hoa
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét