TỊNH LẶNG


TĨNH LẶNG VUI ĐỜI
[Ô thước]

Gió xuyên bão cuốn giữa hoang đời
Ngụp lặn trăm miển đến nghĩm hơi
Chẳng trách nghèo sang vì bởi phận
Nào than sướng khổ tại do trời
Ta bà một chặng nhiều may rủi
Dâu bể bao lần lắm đẫy vơi
Nắng đổ mưa dầm thây kệ kiếp
Giữ tâm thanh sạch chớ di dời

Vững chí bình tâm họa sẽ dời
Phước phần rọi sáng khổ nàn vơi
Làm cho cuộc sống hoài thanh mộng
Để được hồng ân mãi rạng trời
Bụi cát hoàn khuôn về cát bụi 
Hơi mình trở dáng lại mình hơi
Ngàn xưa vẫn thế nào thay đổi
Gắng sống thanh cao giữa cuộc đời

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến