YÊU CHỈ MÌNH EM

 
706
YÊU CHỈ MÌNH EM
 
Chuyện dẫu cũ nhưng tình mình luôn mới
Nhớ thuở nào trao gởi thẹn thùng nhau
Rồi tháng ngày đẫm ước chuyện trầu cau
Bao mong ước ngày nao còn nhớ rõ...
 
Bài thơ Em làm, trách Ta lâu tỏ
Đọc bao lần rồi mở ngõ thầm thương
Rồi từng đêm thao thức giữa canh trường
Khi cách trở tình vương dằng đặc mãi...
 
Cuộc đời này trót mang thân lãng tử
Nhuốm bụi đường nào dám chữ tình yêu
Chỉ một Em, ôi dáng bóng yêu kiều
Cho tình mộng lãng phiêu vào tiên cảnh.
 
Chỉ một Em, như sao trời lóng lánh
Choáng say hồn, sét đánh giữa lòng Ta
Để từ đây diễm ái khúc tình ca
Đem mộng tưởng la đà trong tim nhỏ…
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến