THANH THẢN GIỮA LÒNG

 
THANH THẢN GIỮA LÒNG
[Ngũ độ]
 
Diễm phúc vui hoài thỏa bạn ơi
Cần chi giẫm đạp khiến hư đời
Kim tiền gộp lắm lòng hao tổn
Sản nghiệp cho nhiều gió quẫy rơi
Vĩnh cửu tào khang nhờ đạo đức
Bình an phước hạnh vẫy ông trời
Thêm thời nối tuổi nào mong được
Bảnh nhão âu là một kiếp chơi
 
Bảnh tệ âu là cũng kiếp chơi
Mà xây cảnh sống thuận theo trời
Không vào cõi ác đày tâm rụi
Chẳng nói câu thù quẫy dạ rơi
Nẻo lợi ê chề như gió bão
Mồi danh khốn khổ tựa giông đời
Trèo lên trụt xuống càng thêm oải
Diễm phúc vui hoài thỏa bạn ơi
 
HANSY
*
Mọi Lẽ Thường
 
Tự vấn đâu rồi những tủi ơi
Đường xa sải bước đã cang lời
Trần thân bởi kệ đầu nghênh gió
Ngửa mặt chi cần mắt đẫm rơi
Mộng thẳm lành duyên nào nỡ rối
Mơ huyền đẹp phước chẳng thuyền bơi
Canh tàn lá rụng ngày thu chuyển
Cảm thấy lòng tâm lệ sẽ rơi
....
Cảm thấy lòng tâm lệ sẽ rơi
Hàng cau khẽ đợi vẳng đôi lời
xanh trời vút giữa chim lẻ đậu
lộng biển xa ngoài gió ngàn bơi
Cổ độ buồn tênh lay đò níu
Tà dương lặng thẳm sãi cánh rời
mù giăng bỏ mặt sầu bến cũ
mõ gọi chuông rền khách trần ơi..
 
Huynh T Hang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến