VU LAN NHỚ
VU LAN NHỚ
(Ngũ độ)
Nhớ quạnh tim buồn mãi chẳng nguôi
Hằng đêm tỉnh giấc vọng hương người
Giờ nơi chốn cũ nào vui được
Bởi Mẹ hôm nào đã lắng xuôi
Loãng vắng tâm tình luôn dặn bảo
Mờ xa phúc hậu tỏa lan cười
Nhang lòng một nén ngùi thơm thảo
Nhớ quạnh tim buồn mãi chẳng nguôi
HANSY
VU LAN GỬI MẸ
Chân trời nỗi nhớ mẹ nào nguôi
Đại lễ cài hoa tưởng đến người
Cánh đỏ yêu kiều trên ngực rõ
Tim hồng hạnh phúc giữa đời xuôi
Dù không được ở cùng thân mẫu
Vẫn thoả nằm mơ với nụ cười
Ước mãi lòng con ngày trở lại
Chân trời nỗi nhớ mẹ nào nguôi
+Minh Hien
VU LAN VẮNG
Ôm lòng nặng nhớ chẳng chìm nguôi
Giữa chốn đông ba dạt xứ người
Mỗi bận trăng tàn sau rẻo núi
Bao lần gió ngược thổi triền xuôi
Đầy vơi dạ thắt hình cha tưởng
Ngập ắp cào tim ngỡ mẹ cười
Tháng bảy vu lan trời viễn xứ
Ôm lòng nặng nhớ chẳng chìm nguôi..
.
+Hà Thu Nguyen
MÙA VU LAN
Nỗi nhớ song đường chẳng cạn nguôi
Từng đêm thổn thức vọng thương người
Quê nhà hướng nẻo dòng trôi ngược
Dưỡng dục sinh thành nước chảy xuôi
Đại lễ cài hoa hồng hiếu thảo
Y vàng giải nạn kiêp vui cười
Tinh ân nghĩa nợ trời non biển
Nỗi nhớ song đường chẳng cạn nguôi
+Thuan Van Nguyen
(Ngũ độ)
Nhớ quạnh tim buồn mãi chẳng nguôi
Hằng đêm tỉnh giấc vọng hương người
Giờ nơi chốn cũ nào vui được
Bởi Mẹ hôm nào đã lắng xuôi
Loãng vắng tâm tình luôn dặn bảo
Mờ xa phúc hậu tỏa lan cười
Nhang lòng một nén ngùi thơm thảo
Nhớ quạnh tim buồn mãi chẳng nguôi
HANSY
VU LAN GỬI MẸ
Chân trời nỗi nhớ mẹ nào nguôi
Đại lễ cài hoa tưởng đến người
Cánh đỏ yêu kiều trên ngực rõ
Tim hồng hạnh phúc giữa đời xuôi
Dù không được ở cùng thân mẫu
Vẫn thoả nằm mơ với nụ cười
Ước mãi lòng con ngày trở lại
Chân trời nỗi nhớ mẹ nào nguôi
+Minh Hien
VU LAN VẮNG
Ôm lòng nặng nhớ chẳng chìm nguôi
Giữa chốn đông ba dạt xứ người
Mỗi bận trăng tàn sau rẻo núi
Bao lần gió ngược thổi triền xuôi
Đầy vơi dạ thắt hình cha tưởng
Ngập ắp cào tim ngỡ mẹ cười
Tháng bảy vu lan trời viễn xứ
Ôm lòng nặng nhớ chẳng chìm nguôi..
.
+Hà Thu Nguyen
MÙA VU LAN
Nỗi nhớ song đường chẳng cạn nguôi
Từng đêm thổn thức vọng thương người
Quê nhà hướng nẻo dòng trôi ngược
Dưỡng dục sinh thành nước chảy xuôi
Đại lễ cài hoa hồng hiếu thảo
Y vàng giải nạn kiêp vui cười
Tinh ân nghĩa nợ trời non biển
Nỗi nhớ song đường chẳng cạn nguôi
+Thuan Van Nguyen
Nhận xét
Đăng nhận xét