TÌNH QUÊ MÃI VỌNG

 
TÌNH QUÊ MÃI VỌNG
[Ngũ độ]
 
Giã biệt âm diều thuở gió lay
Lồng câu ái cảm ngọt thơm dày
Êm đềm kỷ niệm bừng môi luyến
Lãng mạn ân tình bủa mắt say
Thích rẻo cầu ao dìu nhịp võng
Thèm hương vịnh bến vẫy đêm ngày
Chiều thăm thẳm vọng về phương cũ
Quặn bỏng tâm hồn sũng nhớ cay
 
Ngóng nẻo quê nhà mũi chợt cay
Rằm trăng diễm lộng sáng hơn ngày
La đà mặt nước dìu thơ trỗi
Giục giã hoa thuyền cảm dáng say
Thắm buổi giao tình loang cõi mượt
Nồng hương đính ngãi quyện đêm dày
Chiều lên đỏ mắt tìm xưa cũ
Bỗng thấy mơ hồ kỷ niệm lay
 
HANSY
*
MỘT THOÁNG NGÀY XƯA.
 
Lưng trời gió lộng cảnh diều lay,
Thả tiếng lòng ru quyễn ngọt dày.
Giưã thảm đồng xanh chiều nhạt nắng/
Bên hàng phượng đỏ buổi nồng say.
Mơ màng tuổi ngọc vui từng lúc
Mộng tưởng thần tiên sướng những ngày.
Qúa vãng thời gian giờ ngoảnh lại.
Vui buồn kỷ niệm thoáng sầu cay.
 
Lâu rồi bỗng lại thấy lòng cay,
Chợt trỗi niềm thương cảm nhớ ngày.
Ngõ nhỏ trao lời tha thiết đượm.
Hiên nhà gửi tiếng dạt dào say.
Ngờ đâu bão tố đành dang dở,
Nghĩ tại bình yên chửa có dày.
Số phận không thành thôi rũ bỏ.
Cho đời mỗi đứa chẳng buồn lay .
 
Thung Le

Nhận xét

Bài đăng phổ biến