VÀNG THƯƠNG QUÁ VÃNG

VÀNG THƯƠNG QUÁ VÃNG
[Ngũ độ]
 
Ơi người khắc thuở được kề bên
Tóc duỗi bờ vai lộng tỏa nền
Giục giã tình thơm ngời cảm luyến
La đà ý đượm sũng bồi lên
Hoài mong diễm phúc luồn sâu rộng
Mở ước hồng duyên dệt vững bền
Biếc nẻo thuyền mơ hồn lịm mãi
Đêm vàng thỏa mộng ái bùng rên
 
Đêm vàng thỏa mộng ái bùng rên
Phả ước lồng hương nguyện mãi bền
Cõi hạnh thơm ngời trăng luyến tỏa
Dây tình diễm mượt gió bồng lên
Mà nghe khúc cảm chuyền ngây dạ
Bỗng thấy lòng yêu rọi tỏ nền
Nẻo cũ mùa thương về réo gọi
Ơi người khắc thuở được kề bên
 
HANSY
*
KHÚC TÌNH
 
Trải khúc thơ tình gởi đến bên
Gió lay xuyến động ánh trăng mềm
Ngàn thương dệt thắm vầng mây tối
Vạn nhớ chan nồng ánh nguyệt đêm
Tiếng ngọt trao về xây mộng dẻo
Lời thương gửi lại kết duyên bền
Này yêu dấu hỡi mình đan nhé
Vỗ điệu say nồng vút bổng lên
 
Vỗ điệu say nồng vút bổng lên
Giữ cho duyên thắm mộng lâu bền
Và xây đẹp mãi tình bên tối
Cứ dệt tươi hoài ái giữa đêm
Đẩy hết ưu phiền trao ước hạnh
Xua dần héo úa gửi mơ mềm
Chàng gieo vận xướng ta hòa ý
Trải khúc thơ tình gởi đến bên.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến