SỐNG CHẬM THỜI COVID

 
SỐNG CHẬM THỜI COVID
[Ngũ độ]
 
Ngẫm cuộc sinh tồn gió thoảng bay
Phù du kiếp phận rõ như bày
Giông về kiệt sức ngoài mưa bão
Dịch đến xong đời giữa cỏ may
Hụt hẫng tình yêu nào tới đỉnh
Vòng vo hạnh phúc chẳng qua ngày
Trời cho sống chậm thì nên hưởng
Thả trí phiêu bồng nghĩ tuyệt hay
 
Bây giờ sống chậm trữ lời hay
Sách vở cùng phim đẫm trọn ngày
Hỗn độn buông đường xua lối rủi
Xô bồ tránh biển vượng điều may
Tao đàn bạn hữu ngời tiêu khiển
Cảm hứng tình thơ mượt giãi bày
Ác hiểm dù đang trùm xã hội
Tin rằng lũ dịch ắt tàn bay
 
HANSY
*
AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19
 
Ra đường giữa dịch có gì hay
Chết yểu nhiều khi cũng tại ngày
Lễ hội Sông Hằng đang sống dở
Dân tình Ấn Độ vẫn cầu may
Tăng cường diệt khuẩn môi trường sống
Giãn cách phòng thân khẩu hiệu bày
Sức khoẻ trui rèn cho vững mạnh
Trong ngoài sạch sẽ đuổi trùng bay
 
Tránh dịch trong nhà kể cũng hay
Làm thơ lướt mạng cả đêm ngày
Bồi thêm sức khoẻ cam vừa gọt
Dưỡng tiếp tinh thần nhạc thả bay
Vẫn đẹp tình yêu rèn trí cảm
Còn thơm nghĩa ái thoả tâm bày
An toàn xã hội là trên hết
Được nghỉ ngơi nhiều nghĩ thấy may
 
Minh Hien





Nhận xét

Bài đăng phổ biến