THƯƠNG SẦU QUYỆN ÁI

 
THƯƠNG SẦU QUYỆN ÁI
[Thuận nghịch độc]
 
Chiều nghiêng lả nắng bợt hoang lầu
Giọng đổi thay tình đắng rễ dâu
Tiêu buốt vẳng hồn xơ xác cảnh
Giấc rêm cài dạ tái tê bầu
Nhiều đau đớn bủa khờ thêm bộn
Lắm tả tơi vùi khổ quyện sâu
Xiêu vẹo giữa đời tim vỡ nát
Kiều hương rã mộng ái ân sầu
 
Sầu ân ái mộng rã hương kiều
Nát vỡ tim đời giữa vẹo xiêu
Sâu quyện khổ vùi tơi tả lắm
Bộn thêm khờ bủa đớn đau nhiều
Bầu tê tái dạ cài rêm giấc
Cảnh xác xơ hồn vẳng buốt tiêu
Dâu rễ đắng tình thay đổi giọng
Lầu hoang bợt nắng lả nghiêng chiều
 
HANSY
*
DIỄM TÌNH
 
Chiều nắng thuở xưa nghĩ lại sầu
Hẹn hò nơi gió thoảng ngàn dâu
Liêu tình tiếng đượm thơ đầy túi
Huyễn ái lời thương rượu đủ bầu
Tiêu dạo khúc đầu mơ mộng cõi
Bạn tìm duyên cuối lỗi lầm câu
Hiu buồn cảnh vắng hoang màu dệt
Kiều diễm cánh hoa phận nát nhầu
 
Nhầu nát phận hoa cánh diễm kiều
Dệt màu hoang vắng cảnh buồn hiu
Câu lầm lỗi cuối duyên tìm bạn
Cõi mộng mơ đầu khúc dạo tiêu
Bầu đủ rượu thương lời ái huyễn
Túi đầy thơ đượm tiếng tình liêu
Dâu ngàn thoảng gió nơi hò hẹn
Sầu lại nghĩ xưa thuở nắng chiều
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến