QUỲNH HƯƠNG MÃI ĐƯỢM

QUỲNH HƯƠNG MÃI ĐƯỢM
[Thuận nghịch độc]
 
Hương quỳnh thắm lộng mãi hoài xinh
Ngãi mặn bừng tim đẫm khúc tình
Đường mật ấm môi dìu quãng biếc
Dạ lòng thơm ý dệt đời minh
Thương dào dạt trỗi lan tràn nguyệt
Nhớ xạc xào lay quấn quyện mình
Phương viễn gọi về loang mộng ước
Nương kiều đắm diễm ướp hồn linh
 
Linh hồn ướp diễm đắm kiều nương
Ước mộng loang về gọi viễn phương
Mình quyện quấn lay xào xạc nhớ
Nguyệt tràn lan trỗi dạt dào thương
Minh đời dệt ý thơm lòng dạ
Biếc quãng dìu môi ấm mật đường
Tình khúc đẫm tim bừng mặn ngãi
Xinh hoài mãi lộng thắm quỳnh hương
 
HANSY
*
VỊNH QUỲNH
 
Hương tràn đóa diễm ngút ngời xinh
Ngát lộng sân bên trải tự tình
Đường nhuyễn khỏa rung nhành diệu sáng
Sắc thầm len rạng ánh Hiền Minh
Thương màu lả gió say nồng ngọc
Luyến mộng trầm đêm ướp thắm mình
Phương khắp tận trời lâng ước vọng
Nương cùng bóng nguyệt sánh phần linh
 
Linh phần sánh nguyệt bóng cùng nương
Vọng ước lâng trời tận khắp phương
Mình thắm ướp đêm trầm mộng luyến
Ngọc nồng say gió lả màu thương
Hiền ánh rạng len thầm sắcMinh
Sáng diệu nhành rung khỏa nhuyễn đường
Tình tự trải bên sân lộng ngát
Xinh ngời ngút diễm đóa tràn hương
 
Phượng Quỳnh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến