THOẢNG GIÓ NỰNG CHIỀU

 
THOẢNG GIÓ NỰNG CHIỀU
[Thuận nghịch độc]
 
Hồ gợn sóng thương gió nựng chiều
Mặn nồng vương trí giục hồn thiêu
Tô bồi quyện nhớ trao tình đậm
Ước hẹn cài yêu luyến mộng nhiều
Bồ rợp phả hương ngào ngạt ý
Nắng vàng ươm nẻo dặt dìu tiêu
Phô bày khúc diệu mơ chồng chất
Rồ dại đắm mê ái diễm kiều
 
Kiều diễm ái mê đắm dại rồ
Chất chồng mơ diệu khúc bày phô
Tiêu dìu dặt nẻo ương vàng nắng
Ý ngạt ngào hương phả rợp bồ
Nhiều mộng luyến yêu cài hẹn ước
Đượm tình trao nhớ quyện bồi tô
Thiêu hồn giục trí vương nồng mặn
Chiều nựng gió thương sóng gợn hồ
 
HANSY
*
CHIỀU HẠ TÂY HỒ
 
Hồ Tây sóng gợn tĩnh yên chiều
Đỏ Phượng hoa về Hạ đốt thiêu
Tô sắc điểm mầu khung cảnh đượm
Toả trời lan gió quãng tình phiêu
Mồ hoang nẻo lặng chìm chân bước
Lá đổ đường xa vẳng sáo diều
Phô nét diễm kiều yêu vẻ đẹp
Hồ Tây sóng gợn tĩnh yên chiều
 
Chiều yên tĩnh gợn sóng Tây Hồ
Đẹp vẻ yêu kiều diễm nét phô
Diều sáo vẳng xa đường đổ lá
Bước chân chìm lặng nẻo hoang mồ
Phiêu tình quãng gió lan trời toả
Đượm cảnh khung mầu điểm sắc tô
Thiêu đốt Hạ về hoa phượng đỏ
Chiều yên tĩnh gợn sóng Tây hồ
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến